'Đổ mồ hôi, trôi makeup' vì nắng nóng hơn 40 độ C ở Hà Nội

'Đổ mồ hôi, trôi makeup' vì nắng nóng hơn 40 độ C ở Hà Nội
12 phút trướcBài gốc
Nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C khiến dân văn phòng gặp khó khăn trong sinh hoạt. Ảnh minh họa: Phương Lâm.
Nắng nóng vượt ngưỡng 40 độ C ngoài trời những ngày này trở thành nỗi ám ảnh đối với Hoài Linh (26 tuổi, phường Đống Đa, Hà Nội). Nữ nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng vẫn phải di chuyển trên đường bằng xe máy để gặp gỡ khách hàng.
Những buổi hẹn ăn trưa trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt khiến cô không khỏi mệt mỏi, kiệt sức. Mỗi lần đến điểm hẹn, Hoài Linh đều ở trong trạng thái ướt đẫm mồ hôi, tóc bết dính và makeup trôi một nửa.
“Dù luôn trang bị áo chống nắng kín mít, đeo bao tay dày dặn, tôi vẫn cảm thấy khó chịu khi lái xe giữa cái nắng lúc 12h trưa. Người mướt mồ hôi, còn gương mặt như sắp trôi hết lớp trang điểm”, nhân viên kinh doanh 26 tuổi tâm sự.
Phần lớn khách hàng của Hoài Linh hẹn địa điểm ăn trưa thuận lợi cho họ, đòi hỏi cô phải di chuyển xung quanh thành phố. Nếu muốn tránh hoàn toàn tình trạng nắng nóng gay gắt, cô phải đặt ôtô công nghệ với mức giá vượt 100.000 đồng/chiều cho các điểm đến cách công ty hơn 10 km.
Như vậy, 2 chiều di chuyển có thể tốn đến 300.000 đồng, trong khi hợp đồng chưa chắc “chốt” được. Vì tiếc tiền, cô đành tặc lưỡi dắt xe máy ra khỏi hầm, lái xe đến điểm hẹn.
Thời tiết nắng nóng khiến nhân viên công sở Hà Nội gặp khó khăn khi di chuyển ngoài trời. Ảnh minh họa: Phương Lâm.
Ngày 26/5, miền Bắc và miền Trung được dự báo tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm, nhiều nơi nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C. Đặc biệt, thủ đô Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng gay gắt. Tình trạng này diễn ra suốt vài ngày gần đây.
Trong bối cảnh thời tiết nóng cao điểm, nhân sự tại Hà Nội phải đối mặt với cảm giác khó chịu, mệt mỏi, thậm chí kiệt sức, khi phải làm việc, di chuyển ngoài trời. Tình trạng đổ mồ hôi hay lớp trang điểm trôi trượt làm mất đi sự chỉn chu, chuyên nghiệp trong quá trình gặp gỡ đối tác, khách hàng.
Để đối phó với thời tiết khắc nghiệt trong những ngày này, nhân viên văn phòng tại thủ đô hạn chế ra ngoài ăn trưa, ưu tiên gọi đồ về văn phòng. Một số quyết định rời nhà sớm lúc nắng chưa gay gắt hoặc tan làm muộn hơn khi nhiệt độ ngoài trời bắt đầu giảm.
Ra đường là ‘ác mộng’
Trong những ngày có lịch gặp gỡ khách hàng, Hoài Linh chủ động xin phép vắng mặt tại văn phòng, chỉ di chuyển từ nhà riêng đến điểm hẹn. Công ty cô áp dụng mô hình làm việc hybrid (kết hợp làm việc từ xa và tại chỗ) cho phòng kinh doanh, tạo điều kiện cho Linh báo vắng.
Phương pháp này giúp cô phần nào giảm thiểu quãng đường di chuyển trong ngày, tránh đối mặt với tình trạng nắng nóng, ngột ngạt nhiều tiếng đồng hồ.
Ngược lại, khi không hẹn khách, Hoài Linh dành cả ngày ở văn phòng máy lạnh. Đến trưa, nữ nhân viên kinh doanh kiên quyết không rời khỏi tòa nhà, lựa chọn đặt đồ ăn về công ty. “Chỉ 5 phút rời khỏi văn phòng, tôi lập tức đổ mồ hôi”, Linh giải thích.
Không chỉ nữ nhân viên văn phòng này, đồng nghiệp của cô cũng ưu tiên gọi đồ ăn, thức uống về công ty trong những ngày nắng nóng gay gắt. Hoạt động ra ngoài ăn trưa hay đi mua cà phê trở thành “cực hình” trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Thanh Hà phải di chuyển quãng đường xa dưới thời tiết nắng nóng gay gắt tại Hà Nội.
Tương tự, Thanh Hà (31 tuổi, phường Long Biên, Hà Nội), nhân viên truyền thông của một tập đoàn giáo dục, cũng ám ảnh với việc di chuyển ngoài trời khi nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C. Mỗi ngày, Hà di chuyển gần 12 km từ nhà riêng đến công ty ở phường Đống Đa bằng xe máy.
Quãng đường đi qua cầu Chương Dương gần như không có bóng râm. Mặt cầu cũng hấp nhiệt mạnh vào cả buổi sáng và chiều tối, khiến cô ái ngại mỗi lần lái xe qua.
Việc đổi phương tiện di chuyển không khả thi với Hà. Xe buýt khiến thời gian di chuyển tăng gấp đôi vì phải chờ tuyến và đi bộ thêm nhiều đoạn. Trong khi đó, chi phí đi xe công nghệ mỗi ngày là khoản lớn, đồng thời việc gọi xe trong điều kiện thời tiết cực đoan cũng không dễ dàng.
Dù công ty áp dụng mô hình hybrid 1-2 ngày tuần, phần lớn công việc của cô vẫn cần có mặt trực tiếp để họp, in tài liệu và xử lý công việc với các phòng ban khác.
Hà cho biết khoảng thời gian mệt nhất không phải buổi sáng mà là lúc tan tầm. Sau một ngày làm việc trong văn phòng, cơ thể chưa kịp hồi sức, song Thanh Hà phải tiếp tục “chôn chân” giữa dòng xe cộ đông đúc, hơi nóng từ mặt đường và khói xe bốc lên liên tục.
Để thích nghi, Hà cố ra khỏi nhà sớm hơn khoảng 15-20 phút nhằm tránh thời điểm nắng bắt đầu gay gắt. Trong cốp xe, cô luôn trang bị sẵn nước, khăn lạnh và áo chống nắng dự phòng. Tuy nhiên, với nữ nhân viên văn phòng, những phương án ứng phó tạm thời đó chỉ giúp “dễ chịu hơn một chút”, khó giải quyết hoàn toàn cảm giác kiệt sức kéo dài mỗi ngày.
Có thời điểm, Hà mất gần 30 phút sau khi tới văn phòng chỉ để ngồi nghỉ, uống nước và chờ cơ thể bớt nóng trước khi bắt đầu làm việc. Theo nữ nhân viên truyền thông, việc di chuyển giữa thời tiết khắc nghiệt dần trở thành một phần mặc định của cuộc sống công sở ở Hà Nội vào mùa hè.
“Mấy ngày này, tôi phải chuẩn bị tinh thần trước khi ra đường. Cuối cùng, tôi vẫn phải đi thôi, vì công việc không thể chờ trời mát hơn được”, Thanh Hà nói.
Làm việc ngoài trời
Không chỉ di chuyển trên đường đi làm hay ra ngoài ăn trưa, Minh Quân (28 tuổi, phường Hoàng Mai, Hà Nội) hoàn toàn làm việc ngoài trời. Anh là nhân sự quay phim của một công ty sản xuất sản phẩm truyền thông, quảng cáo. Công việc của Minh Quân gắn liền với các bối cảnh phố xá, sân vườn hay những tuyến đường đông đúc giữa ban ngày.
“Một buổi quay liên quan đến nhiều yếu tố, bao gồm khách hàng, diễn viên, thiết bị, địa điểm hay ánh sáng. Trời nắng nóng đến thế nào, chúng tôi vẫn phải tiến hành”, anh nói.
Thông thường, ekip bắt đầu từ khoảng 6h30, tranh thủ khoảng thời gian dễ chịu ngắn ngủi trong này. Tuy nhiên, đợt nắng gần đây khiến khoảng thời gian này ngắn hơn. Đến khoảng 9h, mặt đường bắt đầu hắt nhiệt, máy quay nóng lên nhanh, còn tất cả thành viên trong ekip đều rơi vào trạng thái ướt đẫm mồ hôi.
Minh Quân phải làm việc ngoài trời trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Vị trí quay phim của Minh Quân đặc biệt khó tránh nắng. Máy móc phải đặt đúng góc ánh sáng, diễn viên phải quay đúng khung giờ, nhiều cảnh không thể dời sang chiều muộn hay tối. Nhiều ngày, cả ekip phải đứng liên tục ngoài trời gần 7 tiếng để đảm bảo tiến độ dự án.
“Sự mệt mỏi không đến ngay lập tức mà tích tụ dần. Đầu tiên là nóng, sau đó mất nước, rồi cơ thể bắt đầu đuối đi, nhưng chúng tôi vẫn phải làm tiếp”, anh kể.
Để chống chọi với thời tiết, Quân mang theo nước điện giải, dùng khăn lót dưới mũ để thấm mồ hôi và che đầu, cố tranh thủ ngồi nghỉ vài phút mỗi khi ekip chuẩn bị máy móc. Tuy nhiên, phần lớn thời gian, anh vẫn phải đứng trực tiếp dưới nắng để giữ khung hình ổn định.
Điều khiến anh áp lực nhất là cảm giác cơ thể luôn trong trạng thái căng cứng. Minh Quân không cho phép bản thân run tay, dẫn đến hỏng cảnh quay, có thể khiến cả ekip làm lại từ đầu giữa thời tiết gần 40 độ C.
Sau mỗi buổi quay ngoài trời, cảm giác mất sức vì nắng nóng vẫn kéo dài. Về tới nhà, Quân chỉ muốn nằm im vì đầu vẫn nóng ran, người rã rời, tay chân cháy nắng, dẫn đến không còn năng lượng sinh hoạt bình thường.
“Đợt nắng nóng gay gắt ở Hà Nội là nỗi ám ảnh đối với nhân sự ngành sản xuất truyền thông như chúng tôi”, Quân nói.
Linh Vũ - Thư Vũ
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/do-mo-hoi-troi-makeup-vi-nang-nong-hon-40-do-c-o-ha-noi-post1654040.html