Cán bộ CSGT làm nhiệm vụ trưa 25/5
Hai ngày qua, thời tiết Hà Nội ghi nhận nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Nắng nóng kéo dài từ sáng sớm đến tối khiến không khí ngoài trời luôn trong tình trạng hầm hập, ngột ngạt.
Tại chốt giao thông phía Nam cầu Chương Dương (địa bàn Đội CSGT số 1), vệt mồ hôi loang lổ, sũng ướt đẫm lưng áo của chiến sĩ làm nhiệm vụ điều tiết dòng xe từ Long Biên sang Hoàn Kiếm
Giữa trưa 25/5, tại nhiều tuyến đường trung tâm, mặt đường nhựa hấp nhiệt mạnh, hơi nóng hắt lên bỏng rát. Chỉ đứng ngoài trời vài phút cũng khiến mồ hôi túa ra như tắm. Tuy nhiên, trên các tuyến giao thông huyết mạch, lực lượng Cảnh sát giao thông vẫn kiên trì bám trụ, thực hiện nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, chống ùn tắc và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Nhiệt độ lên đến 45 độ vào lúc 13h
Những chiếc áo vàng đẫm mồ hôi, gương mặt rám nắng vì nhiều giờ liên tục làm nhiệm vụ dưới trời oi bức đã trở thành hình ảnh quen thuộc của lực lượng CSGT Thủ đô trong những ngày cao điểm nắng nóng.
CBCS tranh thủ làm mát cơ thể trước cái nắng gay gắt
Tại các nút giao trọng điểm như Nam cầu Chương Dương, Giải Phóng, Đại Cồ Việt…, lực lượng CSGT vẫn duy trì quân số, bám chốt điều tiết giao thông, bảo đảm các tuyến đường luôn thông suốt, an toàn.
Các chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 4 phân luồng giao thông tại Xã Đàn - Đại Cồ Việt khi có tàu đi qua
Đặc biệt, tại các khu vực đường ngang giao cắt với đường sắt, mỗi khi chuyến tàu đi qua, các tổ công tác nhanh chóng triển khai lực lượng hướng dẫn, phân luồng phương tiện, hạn chế ùn tắc kéo dài dưới thời tiết nắng gắt.
Mặc dù nắng nóng, giữa trưa, mật độ giao thông trên các tuyến trọng điểm vẫn đông phương tiện
CSGT hỗ trợ chiếc xe gặp sự cố trên đường Giải Phóng
Không chỉ thực hiện nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, các CBCS còn chủ động hỗ trợ người dân gặp sự cố trên đường hoặc các tình huống khẩn cấp phát sinh trong quá trình tham gia giao thông.
Ban Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 4 động viên, hỗ trợ nước uống cho CBCS làm nhiệm vụ
Giữa cái nắng oi ả như thiêu đốt của mùa hè Thủ đô, sự hiện diện bền bỉ của những bóng áo vàng đã trở thành điểm tựa bình yên trên mỗi cung đường, góp phần giữ gìn giao thông an toàn, thông suốt phục vụ Nhân dân.
Đắc Trường