Đổ xô vào Thảo Cầm Viên chơi với capybara

Đổ xô vào Thảo Cầm Viên chơi với capybara
3 giờ trướcBài gốc
Ngày 2/2 (mùng 5 Tết), nhiều người tranh thủ ngày nghỉ Tết cuối cùng để vào Thảo Cầm Viên vui chơi. Với giá vé từ 40.000 - 60.000 đồng/người (trẻ em - người lớn), du khách có thể tham quan, dạo chơi cả ngày. Thảo Cầm Viên Sài Gòn là một trong những địa chỉ "check-in" quen thuộc của giới bình dân và du khách khi đến TPHCM những dịp lễ, Tết.
Du khách xếp hàng chờ mua vé vào cổng. "Thảo Cầm Viên rộng rãi, nhiều cây xanh nên mát mẻ, đặc biệt ở đây có nhiều bạn thú được các con rất thích. Vì vậy, vừa từ quê trở lại thành phố, tôi đã đưa cả gia đình vào đây ngay" - chị Nguyễn Thị Hà (quê Bình Định) chia sẻ.
Khu vực hút khách nhiều nhất hiện nay là chuồng nuôi capybara (chuột lang nước). Gia đình capybara gồm Phú, Quý, Cát, Tường vừa ra mắt tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Bốn chú chuột lang nước mới tròn 6 tháng tuổi, nặng 15 kg, được chuyển về Thảo Cầm Viên thời gian gần đây. Trong khi chờ đợi vào chơi cùng capybara, nhiều bạn nhỏ tranh thủ chụp ảnh cùng chú chuột lang nước do người đóng giả.
Giá vé để vào chơi cùng capypara là 50.000 đồng/người. Mỗi lượt chỉ có khoảng 10 gia đình được vào và thời gian ở cùng chuột lang chỉ khoảng 10 phút. Mỗi ngày, có khoảng 10 suất để du khách vào trực tiếp bên trong chuồng capybara. Nhiều người mua vé buổi sáng và chờ đến buổi chiều mới đến lượt, nhưng cũng có người tiếc rẻ vì không còn vé để mua.
Các bạn nhỏ thích thú được vuốt ve, trực tiếp cho capybara ăn. "Con mới chỉ có capybara bằng bông thôi, đây là lần đầu tiên được ngắm em ấy ngoài đời thực. Em rất dễ thương và thân thiện" - bé Thiên An (8 tuổi) vui mừng nói.
Capybara là loài gặm nhấm lớn nhất trên thế giới, có hình dáng giống thỏ, cơ thể tròn và được mệnh danh là "bộ trưởng bộ ngoại giao" bởi có thể làm bạn với bất kỳ loại động vật nào. Loài chuột này cũng được yêu thích bởi dễ gần với con người.
Rất nhiều du khách đứng bên ngoài chờ đợi để được vào chơi cùng capybara, nhiều người chờ từ sáng đến buổi chiều mới đến lượt.
Niềm hạnh phúc khi được vuốt ve "idol" ngoài đời thực của các bạn nhỏ
Khu vực nuôi thú nhỏ như dê, cừu... luôn nhộn nhịp. Du khách được tạo điều kiện vào bên trong cho thú ăn, chụp ảnh...
Các bé nai đã quen thuộc với du khách nên rất thân thiện.
"Tôi thường cho các con vào sở thú vui chơi những dịp lễ, Tết. Tại đây, các con học được nhiều điều thú vị về thế giới động vật xung quanh, dạn dĩ và biết yêu thương động vật" - anh Tâm (đến từ huyện Nhà Bè, TPHCM) chia sẻ.
Nhân viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn chuẩn bị sẵn đồ ăn như cà rốt, mía, cỏ... để du khách mua cho thú ăn, mỗi phần có giá chỉ 5.000 đồng.
Khu vực nuôi voi cũng tấp nập khách.
Không chỉ tham quan vườn thú, du khách còn được xem múa lân, xiếc, ca nhạc... trong suốt những ngày Tết.
Những vị trí có bóng mát được các gia đình tận dụng làm nơi nghỉ chân, ăn uống. "Đồ ăn thức uống mình tự chuẩn bị ở nhà, đi chơi cả ngày nhưng chi phí chưa tới 100.000 đồng/người" - anh Nguyễn Văn Hải (ngụ tỉnh Bình Dương) cho hay.
Uyên Phương
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/do-xo-vao-thao-cam-vien-choi-voi-capybara-post1713754.tpo