Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Loan và Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Đồng Nai Trần Thị Hòa cùng thân nhân, người dân dâng hương, tưởng niệm 52 năm Ngày nữ tù chính trị bị thảm sát tại Di tích Nhà lao Tân Hiệp. Ảnh: Lê Sơn
Tham gia đoàn còn có Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Lê Thị Thái; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Loan.
Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Đồng Nai Trần Thị Hòa đã ôn lại bối cảnh lịch sử diễn ra vụ thảm sát tập thể nữ tù chính trị tại Nhà lao Tân Hiệp cách đây 52 năm. Vào đêm 3-6-1974, kẻ thù đã nã pháo kích và gây ra cuộc thảm sát đẫm máu ngay trong khuôn viên nhà lao, sát hại 18 nữ tù chính trị và làm gần 50 nữ tù khác bị thương. Hành động dã man của kẻ địch không thể ngăn nổi tinh thần cách mạng, ý chí kiên cường của các chiến sĩ bị giam giữ tại đây.
Ngày 15-10-1994, Nhà lao Tân Hiệp được Nhà nước xếp hạng là Di tích lịch sử cấp quốc gia. Ảnh tư liệu
Nhà lao Tân Hiệp (còn gọi là Trung tâm Cải huấn Biên Hòa) hiện tọa lạc tại phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai. Đây là di tích cấp quốc gia và là một trong 6 nhà tù lớn nhất miền Nam. Nhà lao Tân Hiệp còn nổi tiếng với Cuộc nổi dậy phá khám Tân Hiệp diễn ra vào ngày 2-12-1956 - cuộc vượt ngục tập thể ngoạn mục, lớn nhất thời kỳ đầu kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.
Các đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Trang, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Lê Thị Thái, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng với cán bộ Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Đồng Nai dâng hương, tưởng niệm tại Di tích Nhà lao Tân Hiệp. Ảnh: Lê Sơn
Đoàn cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng thân nhân cựu chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày dâng hương, tưởng niệm và chụp hình lưu niệm tại Di tích Nhà lao Tân Hiệp. Ảnh: Lê Sơn
Dâng hương, tưởng niệm là dịp để ôn lại truyền thống, bày tỏ niềm tưởng nhớ, tri ân và tôn vinh các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã hy sinh trên các chiến trường và tại Nhà lao Tân Hiệp trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Đồng thời là dịp để các cựu chiến binh, cựu chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày gặp gỡ, thăm hỏi, động viên nhau, sống vui, sống khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống của người chiến sĩ cách mạng.
Lê Sơn