Đoạn clip làm rõ thái độ gây tranh cãi của G-Dragon trong đêm nhạc Hà Nội

Đoạn clip làm rõ thái độ gây tranh cãi của G-Dragon trong đêm nhạc Hà Nội
6 giờ trướcBài gốc
Tối 21/6, sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) trở thành tâm điểm khi diễn ra đêm đại nhạc hội với sự góp mặt của loạt ngôi sao Kpop đình đám như CL (2NE1), G-Dragon (BIGBANG), TEMPEST, DPR IAN... Sự kiện quy tụ khoảng 40.000 khán giả, bất chấp thời tiết không thuận lợi.
Cơn mưa nặng hạt kéo dài suốt chương trình đã khiến việc thưởng thức âm nhạc bị ảnh hưởng phần nào. Tuy nhiên, bầu không khí cuồng nhiệt tại Mỹ Đình vẫn không hề giảm sút, đặc biệt là ở phần biểu diễn bế mạc của G-Dragon - ngôi sao được mong đợi nhất đêm.
Ảnh: candyinyourheart.
Trong lúc trời mưa to nhất, "thủ lĩnh" BIGBANG xuất hiện cùng loạt ca khúc làm nên tên tuổi như POWER, HOME SWEET HOME, Crooked, Too Bad và Crayon. Sự xuất hiện đầy khí chất, kết hợp với khung cảnh mưa rơi, đã tạo nên một khoảnh khắc đầy cảm xúc mà người hâm mộ ví như "điện ảnh sống". Nhiều ý kiến đã cho rằng chính cơn mưa đã góp phần biến phần trình diễn của "ông hoàng Kpop" trở thành một trải nghiệm độc nhất vô nhị.
Tuy nhiên, sau đêm diễn, một số tranh cãi bắt đầu nổ ra xoay quanh việc G-Dragon không có phần chào tạm biệt hay giao lưu cùng khán giả. Một số khán giả chia sẻ cảm giác hụt hẫng khi nam ca sĩ rời sân khấu ngay sau khi kết thúc phần biểu diễn, khiến họ không khỏi đặt dấu hỏi về thái độ của thần tượng.
Ảnh: candyinyourheart.
Tình huống này nhanh chóng gây ra những phản ứng trái chiều. Trong khi một bộ phận tỏ ra thất vọng, thì đông đảo người hâm mộ đã đứng ra bênh vực G-Dragon. Một fanpage lớn đã chia sẻ đoạn video cho thấy nam ca sĩ đã cúi gập người 90 độ trước khi rời sân khấu - hành động thể hiện sự tôn trọng cao nhất trong văn hóa Hàn Quốc. Do ánh sáng yếu và mưa lớn, không phải ai cũng kịp nhìn thấy khoảnh khắc này.
Video: Chí Long Vietnam Fanpage
Bên cạnh đó, cộng đồng fan cũng nhấn mạnh rằng theo kế hoạch từ ban tổ chức, G-Dragon chỉ biểu diễn mà không tham gia phỏng vấn hay giao lưu. Hơn nữa, điều kiện thời tiết khắc nghiệt càng khiến việc tương tác trở nên khó thực hiện. Dù vậy, trong lúc biểu diễn, G-Dragon vẫn chủ động hỏi khán giả: "Được không? Ổn không? Thích không?", chi tiết này cũng đủ để thấy thiện chí và sự quan tâm nam nghệ sĩ dành cho người hâm mộ Việt Nam.
Dù còn ý kiến trái chiều, màn trình diễn dưới mưa của G-Dragon vẫn được đông đảo khán giả ghi nhận là đỉnh cao cảm xúc, thể hiện đẳng cấp một ngôi sao Kpop luôn biết cách khiến người ta phải nhớ mãi.
Hình ảnh G-Dragon cúi người chào khán giả trước khi rời đi (Ảnh: Chí Long Vietnam Fanpage).
Không chỉ riêng G-Dragon, đại nhạc hội lần này còn có sự góp mặt của CL - "thủ lĩnh" cá tính của nhóm nhạc nữ huyền thoại 2NE1. Việc cả hai tên tuổi hàng đầu của thế hệ vàng Kpop cùng xuất hiện tại một sự kiện âm nhạc ở Hà Nội không chỉ là điều hiếm có, mà còn là minh chứng cho sức hấp dẫn ngày càng tăng của Việt Nam trong mắt các nhà tổ chức quốc tế.
Sự kiện không đơn thuần là một đêm diễn giải trí, mà còn phản ánh bước chuyển mình đáng kể của thị trường âm nhạc Việt. Việc Hà Nội được chọn làm điểm dừng chân cho các ngôi sao hàng đầu là minh chứng rõ nét rằng Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ trên bản đồ lưu diễn Kpop tại khu vực Đông Nam Á vốn từ lâu được thống trị bởi những điểm đến quen thuộc như Thái Lan, Singapore hay Indonesia.
Ảnh: candyinyourheart.
Hoài Thương
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/am-nhac/doan-clip-lam-ro-thai-do-gay-tranh-cai-cua-g-dragon-202506221611277928.html