Đoàn Nghi lễ Quân đội tham gia Đoàn công tác số 11 thăm đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) vào tháng 4-2026. Cán bộ, chiến sĩ trong Đoàn Nghi lễ Quân đội do Đại tá Nguyễn Thiện Học, Đoàn trưởng Đoàn Nghi lễ Quân đội chỉ huy, tham gia cùng đại biểu thuộc nhiều cơ quan Trung ương và lực lượng vũ trang thể hiện sự gắn kết, đồng lòng hướng về biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Nghi lễ Quân đội thăm đảo Trường Sa.
Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Nghi lễ Quân đội thăm Đảo Song Tử Tây.
Ngay từ điểm khởi đầu tại Vùng 4 Hải quân, Đoàn Nghi lễ Quân đội đã phục vụ lễ dâng hương tưởng niệm các đồng chí đã hy sinh ở khu vực đảo Gạc Ma. Trong không khí trang nghiêm, tiếng kèn quân nhạc vang lên như lời tri ân sâu sắc, nhắc nhớ về sự hy sinh cao cả vì chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Khi hải trình đi qua các đảo Cô Lin, Len Đao, Gạc Ma, Đoàn Nghi lễ Quân đội tiếp tục tham gia phục vụ lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Phục vụ lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.
Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ khu vực các đảo Cô Lin, Len Đao, Gạc Ma.
Trên suốt hành trình, Đoàn Nghi lễ Quân đội đã phối hợp với các nghệ sĩ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức 11 chương trình văn nghệ với hàng trăm tiết mục. Những ca khúc như: “Đất nước trọn niềm vui”, “Nơi đảo xa”, “Lướt sóng ra khơi”, “Ước mơ chiến sĩ”… vang lên giữa biển trời, để lại nhiều cảm xúc sâu lắng.
Tại các đảo và chương trình giao lưu văn nghệ trên tàu, các tiết mục múa súng, biểu diễn ban nhạc, giao lưu văn nghệ đã tạo điểm nhấn nổi bật. Trong điều kiện sân khấu dã chiến, hệ thống âm thanh, ánh sáng còn hạn chế nhưng với tinh thần chủ động, sáng tạo, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Nghi lễ Quân đội đã mang theo đầy đủ trang thiết bị từ đất liền, tổ chức các chương trình bảo đảm chất lượng, tạo không khí sôi nổi, ấm áp. Những ánh mắt rạng rỡ, nụ cười xen lẫn xúc động khi cán bộ, chiến sĩ cùng hòa lời ca, điệu nhạc giữa trùng khơi sóng vỗ đã cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của nghệ thuật nơi đảo xa.
Các tiết mục của Đoàn Nghi lễ Quân đội biểu diễn trên đảo.
Đoàn Nghi lễ Quân đội biểu diễn ở khu vực nhà giàn DK1/18.
Nếu ở đất liền, hoạt động nghi lễ được thực hiện trong không gian trang nghiêm, trọng thể phục vụ Đảng, Nhà nước và Quân đội, thì tại Trường Sa, mỗi bước chân, mỗi lời ca lại mang ý nghĩa sẻ chia, động viên tinh thần đối với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.
Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Nghi lễ Quân đội tham gia lễ chào cờ trên đảo Trường Sa.
Thượng tá QNCN Đoàn Văn Mạnh, Nhạc công Đoàn Nghi lễ Quân đội, thành viên đoàn công tác xúc động bày tỏ: "Chỉ khi đặt chân đến Trường Sa, trực tiếp chứng kiến điều kiện công tác, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ trên đảo, chúng tôi mới thấm thía hết những hy sinh thầm lặng của các đồng chí. Chính điều đó càng thôi thúc mỗi cán bộ, chiến sĩ Đoàn Nghi lễ Quân đội nỗ lực hơn nữa, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam".
Bên cạnh các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, Đoàn Nghi lễ Quân đội tham gia cùng Đoàn công tác số 11 trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo, nhà giàn DK1. Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc từ đất liền gửi tới những người đang ngày đêm bám biển, giữ đảo.
Đại tá Nguyễn Thiện Học, Đoàn trưởng Đoàn Nghi lễ Quân đội chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên Đoàn Nghi lễ Quân đội tham gia cùng đoàn công tác ra thăm Trường Sa. Mỗi chương trình biểu diễn, mỗi hoạt động phục vụ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đoàn Nghi lễ Quân đội đối với chủ quyền biển, đảo. Thông qua những lời ca, tiếng nhạc, chúng tôi mong muốn góp phần động viên, tiếp thêm niềm tin, ý chí cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang ngày đêm canh giữ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.
Lãnh đạo Đoàn Nghi lễ Quân đội trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ trên các đảo.
Hành trình đến với Trường Sa không chỉ là chuyến công tác mà còn là hành trình của ý chí và tình cảm. Vượt qua chặng đường hơn 1.600km từ Thủ đô Hà Nội bằng đường bộ, cùng hải trình dài trên biển, mang theo khối lượng lớn trang thiết bị, đối mặt với sóng gió và điều kiện sinh hoạt khó khăn, mỗi cán bộ, chiến sĩ Đoàn Nghi lễ Quân đội đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm thế phấn khởi, tự hào khi được góp phần phục vụ bộ đội và nhân dân nơi đầu sóng ngọn gió. Vượt lên trên hoạt động biểu diễn nghệ thuật, Đoàn Nghi lễ Quân đội đã nối nhịp cầu tình cảm giữa đất liền và đảo xa, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, lan tỏa hình ảnh người quân nhân cách mạng.
Rời Trường Sa, mỗi thành viên trong đoàn mang theo thật nhiều kỷ niệm, niềm tin và trách nhiệm. Những âm thanh của biển, của nhạc và của lòng người vẫn còn vang vọng, nhắc nhớ rằng Trường Sa không chỉ nơi đầu sóng ngọn gió, mà còn ở trong trái tim mỗi cán bộ, chiến sĩ Đoàn Nghi lễ Quân đội.
QUỐC CƯỜNG