"Summit (lên đỉnh) Mt. Everest và Mt. Lhotse rồi, về nhà thôi!" là dòng cảm xúc của doanh nhân, cựu nhà báo Nguyễn Mạnh Duy (Báo Người Lao Động) sau khi hoàn thành giấc mơ lớn của cuộc đời: Chinh phục đỉnh núi Everest cao nhất thế giới.
Nguyễn Mạnh Duy ở thời điểm chinh phục đỉnh Everest
Khi trở thành công dân Việt Nam đầu tiên đặt chân lên đỉnh Manaslu ở độ cao 8.163 m, ngọn núi cao thứ 8 thế giới, vào tháng 9-2024, Nguyễn Mạnh Duy không nghĩ đó là một kỳ tích mang dấu ấn lịch sử của cộng đồng leo núi Việt Nam.
Anh xem việc chinh phục Manaslu chỉ là một trong những cữ tập quan trọng để chuẩn bị cho hành trình khám phá "nóc nhà thế giới" Everest, như trước đó đã hoàn thành việc đặt chân lên đỉnh núi tuyết Ama Dablam (cao 6.812 m) và nhiều lần vượt qua các cột mốc 6.000 m, 7.000 m trong hai năm vừa qua.
Hành trình lên hai đỉnh kéo dài 40 ngày
Hai năm để chuẩn bị mọi điều kiện về tài chính, thể lực, sức bền, sự chịu đựng đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ từ công ty tổ chức leo núi Adventure 14 Summit cũng như từ người bạn thân Temba Bhote, một nhà leo núi kiêm hướng dẫn viên chuyên nghiệp nổi tiếng có biệt danh "Himalayan Sherpa" với hơn 10 lần chinh phục thành công đỉnh Everest, Nguyễn Mạnh Duy quyết định thực hiện hành trình lên đỉnh thế giới trong tổng cộng 40 ngày.
Chinh phục các sườn núi tuyết phủ
Everest và Lhotse cùng nằm trong dãy Himalaya thuộc vùng biên giới giữa Nepal và Tây Tạng, chỉ cách nhau một rặng núi nhỏ. Cùng với Temba Bhote, Mạnh Duy đặt chân lên đỉnh Everest vào khoảng 9 giờ 9 phút ngày 11-5. Sau đó chưa đầy 48 giờ, bộ đôi thám hiểm gia này tiếp tục hoàn thành thử thách cộng thêm khi chinh phục đỉnh Lhotse cao 8.516m (thứ 4 thế giới) vào khoảng 7 giờ ngày 13-5.
Chinh phục đỉnh Lhotse cao 8.516m
Hàng trăm người trên thế giới đã leo đến đỉnh Everest trong vài thập niên qua. Cũng có những nhà leo núi Việt Nam hoàn thành mục tiêu kỳ vĩ trong đời này như Bùi Văn Ngợi, Phan Thanh Nhiên, Nguyễn Mậu Linh, Celine Nha Nguyen…
Tuy nhiên, việc một cựu nhà báo, một doanh nhân bỏ ra hơn 10 năm để khám phá các đỉnh núi tuyết Hymalaya và cuối cùng chinh phục thành công hai "nóc nhà thế giới" cùng ở độ cao trên 8.000 m chỉ trong vòng chưa đầy 48 giờ là điều chưa từng có.
Rặng núi Hymalaya huyền hoặc, quyến rũ
"Biết ơn hai đỉnh núi vĩ đại đã cho tôi cơ hội được đến, bước từng bước chân an lạc và đi dần lên cao. Hai đỉnh núi quá kỳ vĩ và tất nhiên là giấc mơ của mọi người leo núi. Với Everest, nhiều người sẵn sàng đánh đổi thứ quý giá nhất đó là tính mạng để có thể đứng trên đỉnh. Summit Everest với tôi thực ra là hành trình chiêm bái Chomolungma (cách gọi của người Tây Tạng) hay Sagarmatha (cách gọi của người Nepal).
Vì thế tôi không quan tâm lắm việc là người Việt Nam thứ bao nhiêu chinh phục được Everest, hoặc là người Việt Nam đầu tiên đặt chân lên đỉnh Lhotse. Điều quan tâm là Chomolungma và Lhotse đã đem lại một hành trình đẹp đẽ ở nơi mà tôi có 12 năm gắn bó. Với tôi, đường từ những đỉnh núi cao trên 8.000m trở về cũng thực sự là hành trình tái sinh. Trong một chuyến đi tròn 40 ngày, tôi được tái sinh những hai lần" - Mạnh Duy thổ lộ trên trang Facebook cá nhân.
Hướng dẫn viên Temba Bhote và Mạnh Duy trên đường chinh phục "nóc nhà thế giới"
Đào Tùng - Ảnh: Nhân vật cung cấp