Đọc bài nào thấm bài đó!

Đọc bài nào thấm bài đó!
9 giờ trướcBài gốc
Tôi đã đồng hành với Báo Người Lao Động hơn 15 năm, một hành trình bắt đầu từ những ngày còn là sinh viên.
Ban đầu, tôi chỉ xem Báo Người Lao Động như bao tờ báo khác, thậm chí cái tên nghe có phần bình dân, không nổi bật giữa những "ông lớn" làng báo. Nhưng lúc tôi đọc một phóng sự về những người bán tiểu cầu - bài viết đầy xúc động và ám ảnh, tôi đã nhìn Báo Người Lao Động bằng một con mắt khác.
Theo thời gian, khi tôi bước vào đời làm việc, Báo Người Lao Động lại trở thành người bạn âm thầm đồng hành. Những bài viết giải thích cặn kẽ về quyền lợi người lao động, chế độ bảo hiểm, tiền lương... giúp tôi có thêm hiểu biết và sự an tâm trong những quyết định liên quan đến công việc.
Hơn nữa, nhờ đọc báo trên nền tảng online nên tôi có thể nhanh chóng tiếp cận những thông tin nhanh nhạy. Cũng bởi vậy, lúc nào trên máy tính của tôi cũng có sẵn tab dành cho Người Lao Động. Sau này có app (ứng dụng) Báo Người Lao Động trên điện thoại nên cứ rảnh là tôi vào đọc, rất thuận tiện!
Các bài viết trong chuyên mục “Dành cho bạn đọc VIP” có tính chuyên sâu, được chọn lọc kỹ lưỡng và trình bày đẹp mắt.Ảnh: Hoàng Triều
Không phụ sự mong chờ của bạn đọc trung thành, cũng đến một ngày Báo Người Lao Động đón đầu xu thế báo chí, triển khai chuyên mục "Dành cho bạn đọc VIP". Với việc "dựng" tường thu phí, bạn đọc có thể trả phí để đọc những nội dung giá trị trên báo điện tử.
Dù mỗi tuần, chuyên mục "Dành cho bạn đọc VIP" chỉ có vài bài mới nhưng đọc bài nào thấm bài đó! Mỗi bài viết đều như một chuyên đề với nhiều góc nhìn sắc sảo, thông tin đầy đặn, thể hiện rõ sự đầu tư, tâm huyết của đội ngũ thực hiện. Đọc bài nào thú vị, thấy tâm đắc, tôi có thể "mua" và tặng bạn bè hay những người có cùng "gu" đọc báo để trao đổi, bàn luận thêm.
Từ khi triển khai chuyên mục "Dành cho bạn đọc VIP", Báo Người Lao Động cũng có nhiều hoạt động để những bạn đọc như tôi có điều kiện tương tác với tòa soạn nhiều hơn. Với các sự kiện kết nối bạn đọc dài hạn, tặng quà tri ân, chúng tôi thấy mình được lắng nghe và cũng được hiểu thêm nhiều về hậu trường sản xuất những tác phẩm đặc biệt dành riêng cho "bạn đọc VIP". Nhờ thế, chúng tôi gắn bó và yêu mến tờ báo hơn.
Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Báo Người Lao Động, tôi chúc tập thể báo luôn giữ được bản sắc, không ngừng đổi mới và có thật nhiều "bạn đọc VIP", gắn bó dài lâu.
Bạn đọc NGUYỄN THỊ TRANG (TP HCM)
Nguồn NLĐ : https://nld.com.vn/doc-bai-nao-tham-bai-do-196250724202953818.htm