Tại thôn Hòa Thái, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ có một cây đa 2 thân cổ thụ hàng trăm năm tuổi mang hình dáng cổng làng độc đáo.
Thoạt nhìn, nhiều người nghĩ đây là 2 cây đa mọc ở hai bên đường và liên kết với nhau trên phần ngọn, nhưng thực tế đây là một cây. Cây "mẹ" có đường kính lớn hơn, sau khi vươn mình lên cao đã mọc ra một chùm rễ và theo năm tháng cắm thẳng xuống đất và tạo thành một thân cây thứ 2.
Cây đa "khổng lồ" vươn lên cao phủ bóng mát lên cả một vùng đất.
Hằng ngày, người dân thôn Hòa Thái tự giác vệ sinh môi trường dưới gốc và xung quanh cây đa...
Để người dân vui chơi, tập thể dục.
Ông Trần Lê Tùng (người đội mũ) chia sẻ: Tôi năm nay đã 90 tuổi, còn nhớ khi chúng tôi còn nhỏ, cứ mùa hè đến là kéo nhau ra chơi dưới gốc đa này. Theo ước tính của tôi, cây đa này có tuổi đời trên 200 năm.
Những người yêu thiên nhiên, thích khám phá sẽ tìm thấy sự bình yên, thư thái khi ghé thăm cây đa - cổng làng cổ thụ ở thôn Hòa Thái.
Thân cây đa mẹ có kích thước lớn, 5 người ôm không xuể.
Cây đa có sức sống mãnh liệt, sừng sững vươn lên giữa trời cao như đang che chở cho Nhân dân thôn Hòa Thái, xã Hòa Lạc.
Nhân dân trong thôn chúng tôi coi cây đa này như báu vật của làng. Cây đa sinh trưởng ngay đầu con đường vào thôn giống như thiên nhiên ban tặng cho thôn một cái cổng làng tự nhiên, vì thế người dân trong thôn luôn bảo vệ cây đa. Hằng ngày, các hộ dân sống gần khu vực cây đa tự giác mang chổi ra vệ sinh, thu gom lá đa. Đặc biệt là vào các buổi trưa hè oi bức, người dân tập trung dưới gốc đa để hóng mát, sáng sớm hoặc chiều tối thì các cụ cao tưởi tập thể dục thư giãn.
Bà Lê Thị Lành - Bí thư chi bộ thôn Hòa Thái, xã Hòa Lạc
Đức Phú