Độc đáo Lễ hội Tiên Công ở Quảng Ninh

Độc đáo Lễ hội Tiên Công ở Quảng Ninh
5 giờ trướcBài gốc
LỄ HỘI TIÊN CÔNG QUẢNG NINH 2026
Khu di tích quốc gia miếu Tiên Công (phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh) - nơi thờ 17 vị Tiên Công, những người đã rời quê hương từ kinh thành Thăng Long về đây quai đê lấn biển, lập nên vùng đảo Hà Nam vào năm 1434.
Hàng năm, từ mùng 4 đến mùng 7 tháng Giêng, người dân khu vực đảo Hà Nam tổ chức Lễ hội Tiên Công để tưởng nhớ công ơn của những bậc tiền nhân có công quai đê, lấn biển, lập nên xóm làng trù phú trên vùng đất bãi bồi năm xưa.
Lễ hội được duy trì và phát huy giá trị hơn 300 năm nay và được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2017.
Không gian lễ hội trải rộng trên các địa bàn phường Phong Cốc và phường Liên Hòa, trước đây là các phường Nam Hòa, Yên Hải, Phong Cốc, Cẩm La, Phong Hải, Liên Vị, Tiền Phong, Liên Hòa, thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh).
Trung tâm lễ hội đặt tại di tích quốc gia Miếu Tiên Công cùng 23 từ đường các dòng họ Tiên Công, quần thể đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia, nơi lưu giữ đậm đặc những giá trị lịch sử, văn hóa của cộng đồng cư dân vùng cửa biển.
Nét độc đáo làm nên sức hút riêng của lễ hội là đoàn rước các bậc cao niên, những “cây cao bóng cả” của các gia đình, dòng họ trong trang phục truyền thống.
Cụ Vũ Trọng Lưu, 80 tuổi ở phường Phong Cốc
Các cụ thượng thọ (90 tuổi mặc áo đỏ, 80 tuổi mặc áo xanh) nằm trên võng đào, được con cháu trong dòng họ rước lên miếu.
Không chỉ là sự kiện văn hóa, lễ hội Tiên Công còn là dịp để con cháu thể hiện đạo lý “kính lão đắc thọ”, "uống nước nhớ nguồn" gìn giữ nền nếp gia phong qua nhiều thế hệ.
Vợ chồng cụ Ngô Văn Gắt - Lê Thị Thế song thọ 80 tuổi.
Ngay từ tờ mờ sớm, vùng đảo Hà Nam đã bừng lên tiếng chiêng, tiếng trống. Âm thanh rền vang như đánh thức cả không gian cửa biển, hòa cùng sắc cờ hội rực rỡ trải dài theo các ngả đường làng, tạo nên bức tranh lễ hội vừa linh thiêng, vừa náo nức.
Phần lễ được gia đình và các dòng họ chuẩn bị công phu, chu tất đến từng chi tiết. Mỗi đoàn rước thường có từ 5 đến 7 mâm lễ, do những người phụ nữ trong trang phục truyền thống trang nghiêm đội trên đầu.
Bước chân khoan thai, nhịp nhàng của họ làm nên một hình ảnh đẹp và đầy tính biểu tượng sự tiếp nối bền bỉ của đạo lý gia phong qua các thế hệ.
Trong mỗi mâm lễ, không thể thiếu thủ lợn, bánh dày cùng các sản vật đặc trưng của địa phương. Tất cả đều do chính con cháu trong dòng họ tự tay chuẩn bị, gửi gắm lòng thành kính đối với tổ tiên.
Năm nay có 239 cụ tròn 80, 90, 100 tuổi rước lên miếu Tiên Công. Trong đó có 195 cụ tròn 80 tuổi, 37 cụ tròn 90 và 7 cụ tròn 100 tuổi.
Ông Ngô Đình Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Cốc cho biết: Một điểm nhấn mới trong mùa lễ hội năm nay là sự xuất hiện của “Quán Trạm Con Rể” – điểm dừng chân ý nghĩa trên hành trình rước Cụ Thượng từ tư gia lên Miếu Tiên Công. Quán Trạm được dựng lên như một không gian kết nối tình thân, nơi những người con rể dâng chén trà, và đồ ăn để tiếp sức cho cụ Thượng trong không khí trang trọng, ấm áp.
Bên cạnh 7 gia đình, dòng họ tổ chức rước riêng theo truyền thống, lễ hội còn có hai đoàn rước tập thể của phường Phong Cốc và Liên Hòa, góp phần làm nên quy mô trang trọng và khí thế chung của ngày hội vùng đảo.
Với các đoàn rước tập thể, chính quyền địa phương tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng mỗi đoàn; trong khi đó, các đoàn rước của gia đình, dòng họ được hỗ trợ 25 triệu đồng/đoàn. Sự đồng hành này không chỉ thể hiện vai trò của chính quyền địa phương trong việc bảo tồn di sản, mà còn góp phần động viên các dòng họ, gia đình duy trì nét đẹp văn hóa truyền thống, bảo đảm lễ rước được tổ chức trang nghiêm, an toàn và đúng nghi thức.
Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
Nguồn VOV : https://vov.vn/van-hoa/doc-dao-le-hoi-tien-cong-o-quang-ninh-post1270597.vov