Chiều 20-10, cộng đồng người Chăm làng Hữu Đức (xã Phước Hữu) đã thực hiện nghi lễ đón nhận y trang từ cộng đồng anh em Raglai (xã Phước Hà). Trong khoảnh khắc thiêng liêng trước thềm lễ hội Katê, các vị chức sắc người Chăm đã trang trọng đón nhận y trang từ những người có uy tín của đồng bào Raglai. Đây không chỉ là một nghi lễ mà còn là minh chứng sống động cho mối tình cảm bền chặt, độc đáo đã được trao truyền qua nhiều thế hệ trên mảnh đất đầy nắng và gió.
Các vị chức sắc người Chăm dẫn đầu đoàn bộ hành tham gia lễ rước y trang.
Theo quan niệm của đồng bào Chăm, cộng đồng người Chăm là chị cả, người Raglai là em gái út. Người con gái út có quyền thừa kế tài sản của cha mẹ để lại, đồng thời có nghĩa vụ chăm sóc, thờ phụng cha mẹ khi về già. Chính vì thế, từ xa xưa, người Raglai được giao đảm trách việc bảo quản y trang của vua chúa và các đồ cúng lễ trên đền tháp để thờ phụng ông bà, tổ tiên, thần linh.
Màn hát múa của người dân làng Hữu Đức.
Trong lễ rước y trang, các vị chức sắc và đông đảo nhân dân đã cùng nhau bộ hành qua các tuyến đường để đón nhận y trang về bảo quản cẩn thận trước khi rước lên làm lễ tại đền Pô Inư Nưgar vào sáng sớm hôm sau. Bên cạnh đó, để đón mừng nghi lễ này, người dân còn tổ chức chương trình hát múa tại sân vận động thôn Hữu Đức.
N.T