Độc đáo mùa 'săn' bướm ở rừng Mã Đà

Độc đáo mùa 'săn' bướm ở rừng Mã Đà
2 giờ trướcBài gốc
Rừng Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, là một trong những cánh rừng nguyên sinh, có rất nhiều loài bướm kích thước khác nhau, đa dạng về màu sắc.
Đặc biệt sau cơn mưa chiều, sáng hôm sau khi nắng lên, những đàn bướm tìm đậu, bay lượn bên những vũng nước mưa đọng lại bên đường.
Nhiếp ảnh gia Lê Hữu Thiết đến từ Ban Ảnh - Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai - cho hay: "Mùa bướm ở Mã Đà diễn ra trong thời gian ngắn, nên năm nào anh em nhiếp ảnh cũng rủ nhau đến, tìm kiếm những bức ảnh đẹp".
Nhiếp ảnh gia Mạnh Hà là người địa phương huyện Vĩnh Cữu cho biết thêm, bướm ở rừng Mã Đà tụ thành những đàn lớn, nhiều màu sắc hòa cùng màu xanh của rừng khiến không gian trở nên huyền ảo.
"Chúng tôi thường chọn chụp những loại bướm đẹp với màu sắc lạ ở rừng Mã Đà mà nơi khác ít có. Hằng năm vào mùa mưa, chúng tôi lại rủ nhau vào rừng săn bướm", anh Hà nói.
Dưới đây là những hình ảnh đẹp về loài bướm đầy màu sắc mà Người Đưa Tin ghi nhận tại rừng Mã Đà:
Những loài bướm đầy màu sắc bay lượn khắp nơi sau cơn mưa rừng.
Không gian trở nên lung linh, huyền ảo, đầy màu sắc dưới ống kính nhiếp ảnh.
Tác giả bài viết đang thực hiện những bức ảnh về loài bướm nhiều màu sắc.
Nhóm nhiếp ảnh tiếp cận đàn bướm tại rừng Mã Đà.
Để có được bức ảnh như thế này, người chụp phải nằm sát mặt đất, mặt nước để chụp. (Ảnh Hữu Thiết ).
Nhiếp ảnh Đỗ Duy Thể chờ lấy khoảnh khắc thích hợp để cho ra bức ảnh như ý. (Ảnh : Hữu Thiết ).
Không riêng nhiếp ảnh nam đam mê, có nhiều nhiếp ảnh nữ cũng tham gia bộ môn nghệ thuật này.
Anh Trọng
Nguyễn Anh Trọng
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/doc-dao-mua-san-buom-o-rung-ma-da-204241009222059147.htm