Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026, đôi bạn thân Nguyễn Công Hiếu và Nguyễn Huỳnh - học sinh lớp 12 Lý, Trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu, phường Long Xuyên ghi tên mình lên bảng thành tích danh dự. Công Hiếu đoạt giải nhì, Nguyễn Huỳnh đoạt giải ba môn vật lý.
Quyết tâm trong học tập
Hiếu sinh ra ở huyện Tri Tôn cũ (nay là xã Cô Tô) trong gia đình cha mẹ đều là giáo viên. Với Hiếu, mẹ là người truyền cảm hứng và ảnh hưởng đến việc học của em nhất. Dù mẹ không đặt nặng thành tích nhưng những hành động và lời động viên ân cần của mẹ giúp Hiếu quyết tâm hơn trong học tập để có tương lai xán lạn, đáp lại tình yêu thương của cha mẹ, thầy cô. Từ nhỏ, cậu học trò Nguyễn Công Hiếu ham học, sở hữu nhiều thành tích cao trong học tập.
Đôi bạn thân Nguyễn Công Hiếu (bên trái) và Nguyễn Huỳnh. Ảnh: BÍCH TUYỀN
Hiếu tâm sự, ban đầu em không hứng thú học vật lý. Nhưng với phương pháp dạy học cuốn hút của cô giáo, từ năm học lớp 8, Hiếu bắt đầu đam mê môn học này. Hiếu nỗ lực ôn luyện, trúng tuyển vào lớp 10 Lý, Trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu với thành tích á khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh.
Lên cấp trung học phổ thông, được học chuyên sâu hơn, sự đa dạng của thế giới vật lý càng khiến Hiếu tò mò, muốn khám phá để giải thích những hiện tượng đời sống. Mỗi khi hiểu được bản chất, em lại càng thích thú hơn và khát khao biết thêm nhiều điều. Học tập chăm chỉ, nghiêm túc, Hiếu đạt nhiều thành tích cao môn vật lý như huy chương vàng kỳ thi Olympic 30 - 4 năm học 2023 - 2024 và năm học 2024 - 2025; huy chương vàng Trại hè phương Nam năm 2024; giải ba kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023 - 2024; giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2024 - 2025; giải nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026…
Cũng như Hiếu, con đường đến với môn vật lý của Nguyễn Huỳnh cũng rất tình cờ. “Cuối cấp hai, em chọn thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên lý. Càng học em càng thấy đam mê môn vật lý, mong muốn được học chuyên sâu hơn”, Huỳnh kể. Để đạt thành tích tốt trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Huỳnh xây dựng nền tảng thật chắc từ những bài cơ bản, sau đó mới giải các bài tập khó; ghi chú, rút kinh nghiệm từ lỗi sai của chính mình.
Tình bạn đẹp
Em Hiếu tâm sự: “Thời gian đầu, em áp lực khi thấy nhiều bạn học giỏi hơn mình. Khi dần quen với môi trường học tập mới và nhận thức được điểm yếu của bản thân, em bắt đầu giữ bình tĩnh, lên kế hoạch ôn luyện khoa học hơn. Em chăm chú nghe thầy cô giảng lý thuyết, luyện các bài tập từ cơ bản đến nâng cao để nắm vững kiến thức nền. Em chú trọng nâng cao khả năng tư duy logic và quan sát hiện tượng hợp lý, liên hệ với các kiến thức, định luật cốt lõi để hiểu sâu hơn về mô hình trong các bài toán… Với em, trong hành trình đó, có được người bạn thân cùng chí hướng, thấu hiểu, luôn san sẻ, động viên nhau vượt qua khó khăn, thử thách là điều quý giá”.
Hiếu và Huỳnh học chung lớp, chơi thân với nhau từ khi vào đội tuyển học sinh giỏi năm lớp 10. Trong học tập, 2 em học hỏi lẫn nhau để giúp nhau tiến bộ; tâm sự, chia sẻ những buồn vui, khó khăn trong cuộc sống và học tập. Em Huỳnh tâm sự: “Xúc động nhất là khi năm đầu em thi trượt kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2024 - 2025, Hiếu nói với em khi không thấy số báo danh của em, Hiếu đã rất buồn và thương. Năm nay, khi cả hai đều đạt giải quốc gia, chúng em rất hạnh phúc”.
Hiếu dự định theo ngành sư phạm vật lý, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Còn Huỳnh thì muốn học ngành điện - điện tử, Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh. Mỗi người một chí hướng, song tình bạn đẹp sẽ mãi là kỷ niệm ngọt ngào, là hành trang, điểm tựa để 2 em vững vàng hơn trên con đường phía trước.
BÍCH TUYỀN