Phan Sỹ Hùng (28 tuổi, quê Thanh Hóa) và Lê Thị Thu Thủy (23 tuổi, quê Thanh Hóa) đã có 1 năm về chung nhà. Hành trình yêu và cưới cô vợ xinh đẹp của chàng trai Thanh Hóa rất gian nan.
Cặp đôi gặp nhau lần đầu tiên khi Hùng là học sinh lớp 12, còn Thủy mới học lớp 7. Trong lần đi xem tập diễn thiếu nhi, họ gặp nhau nhưng không để ý nhiều. Sau này xem lại ảnh cũ, Hùng mới nhớ rõ hơn kỷ niệm đặc biệt ấy.
Vợ chồng Sỹ Hùng trên sóng "Vợ chồng son". Ảnh cắt từ clip
Lần thứ hai họ gặp nhau là khi Hùng đã vào đại học, còn Thủy là học sinh cấp 3. Trong lần về trường cũ, Hùng gặp lại Thủy, cô bé năm nào giờ đã trổ mã xinh đẹp với nụ cười duyên dáng.
Hùng liền xin số liên lạc của cô để làm quen nhưng lúc này Thủy đã có bạn trai.
Đến khi Hùng ra trường, biết đối phương đang độc thân anh mới kết nối lại. Sau 3 ngày trò chuyện, anh viết tặng Thủy một bài hát, gửi gắm trong đó là tình cảm chân thành. Dẫu vậy, Thủy vẫn không rung động.
Mãi sau này, khi nghe một người bạn kể rằng Hùng là chàng trai ngoan hiền, chín chắn, thường xuyên làm từ thiện và sẵn lòng giúp đỡ người khác, Thủy mới dần có cảm tình. Cả hai trò chuyện, tâm sự nhiều hơn và chính thức trở thành người yêu.
Cặp đôi hẹn hò vào lúc Hùng đang gây dựng sự nghiệp. Áp lực công việc cộng thêm những rắc rối tình cảm do yêu xa đôi khi khiến anh mệt mỏi.
Thủy vui vẻ khi cùng chồng ôn lại kỷ niệm. Ảnh cắt từ clip
Thủy muốn đi làm cho khuây khỏa nhưng Hùng ngăn cản. Có nhiều thời gian rảnh, Thủy chỉ biết tập trung vào bạn trai nên vô tình trở thành áp lực đối với Hùng. Cuối cùng, Hùng chủ động nói lời chia tay.
Thủy thừa nhận, cuộc chia tay ấy khiến cô rất đau lòng nhưng khi hiểu được anh muốn ngừng yêu để tập trung cho sự nghiệp, cô cũng cố gắng vượt qua.
Hùng thì ngược lại. Sau chia tay, anh không thể tập trung vào công việc, lúc nào cũng nhớ bạn gái cũ. Khoảng 3 tháng sau, anh quyết tâm “cua” lại người yêu.
Anh liên tục nhắn tin cho cô nhưng không được phản hồi. Anh gọi điện cho bố mẹ cô để hỏi địa chỉ cô làm việc nhưng không có câu trả lời chính xác. Sau này, khi đã biết nơi cô sống, anh dành cả ngày đợi cô đi làm về để được gặp mặt.
Khoảnh khắc lãng mạn của cặp đôi. Ảnh cắt từ clip
Sự chân thành, tha thiết của Hùng khiến Thủy mủi lòng. Cô đồng ý gặp lại. Họ nối lại tình xưa. 4 tháng sau, Hùng sang nhà gái xin phép để hai gia đình gặp mặt bàn chuyện cưới xin. Năm 2024, họ chính thức về chung một nhà.
Cuộc hôn nhân của đôi vợ chồng trẻ có những lúc “lệch sóng”. Thủy “bóc phốt” chồng bừa bộn, thường không để ý tiểu tiết. Cô mong chồng tự giác hơn trong chuyện chăm con, làm việc nhà.
Về phần mình, Hùng cho rằng vợ trang điểm, chuẩn bị bề ngoài quá lâu mỗi khi có việc ra ngoài. Cô cũng không tinh ý đưa tiền cho chồng thanh toán trong những dịp tụ tập bạn bè. Tuy nhiên, Hùng hiểu vợ tiết kiệm vì lo cho gia đình nhỏ.
Chàng trai Thanh Hóa có một điểm tinh tế là mỗi khi đi làm về thường mua một bông hồng tặng vợ và bông hồng đó luôn được bỏ hết gai nhọn.
Trên sóng Vợ chồng son, anh một lần nữa thể hiện ưu điểm đó. Anh tặng vợ một bông hồng đỏ khiến cô rơi nước mắt vì xúc động.
Thanh Minh