'Đồi hoa gọi mây' giữa trời Tà Xùa của phụ nữ Mông hút khách

'Đồi hoa gọi mây' giữa trời Tà Xùa của phụ nữ Mông hút khách
7 giờ trướcBài gốc
Đồi hoa do chị em phụ nữ Mông ở bản Trò A trồng đã trở thành điểm check-in mới hút du khách khi đến "Thiên đường mây" Tà Xùa
Trên tuyến đường dẫn đến các điểm du lịch check-in nổi tiếng như Mỏm Cá Heo, Cây Cô Đơn tại "Thiên đường mây Tà Xùa", bản Trò A từ lâu đã là nơi du khách thường xuyên dừng chân. Nắm bắt cơ hội này, từ năm 2024, Chi hội Phụ nữ bản Trò A đã khởi xướng mô hình phụ nữ trồng hoa gắn với du lịch, với mong muốn tạo thêm điểm nhấn cảnh quan, phục vụ du khách và cải thiện thu nhập cho chị em trong bản.
Chị em phụ nữ bản Trò A chăm sóc những luống hoa để đón mùa hoa mới nở rộ
Với 10 chị em phụ nữ tham gia, trong đó 4 thành viên hiện là lực lượng nòng cốt, đã tự tay cải tạo đất, lấy nước từ suối, chọn giống hoa cánh bướm... để gieo trồng trên mảnh đồi cằn. Vượt qua những khó khăn về địa hình, thiếu nước tưới, thiếu nhà vệ sinh và điểm thay đồ, chị em vẫn kiên trì gìn giữ, chăm chút từng luống hoa, từng lối đi.
Vào thời điểm hoa bung nở rực rỡ, du khách tìm đến đông hơn, háo hức lưu giữ khoảnh khắc đẹp tại "tọa độ check-in" mới giữa mây trời Tà Xùa. Mỗi lượt tham quan chỉ 15.000 đồng nhưng mang lại những trải nghiệm đáng giá khi được đắm mình trong sắc hoa và hít hà không khí trong lành.
Thêm nữa, chị em phụ nữ còn khéo léo khai thác thêm các dịch vụ phụ trợ như bán nước, đồ ăn, đặc sản địa phương, cho thuê trang phục dân tộc để chụp ảnh... Nhờ vậy, vào mùa cao điểm, mô hình này đã mang lại nguồn thu nhập ổn định, hơn hẳn so với công việc làm nương rẫy vốn nhiều bấp bênh trước kia.
Chị Vừ Thị Pà - hội viên phụ nữ bản Trò A, chia sẻ "Từ khi có mô hình đồi hoa, cuộc sống của tôi và nhiều chị em cải thiện rõ rệt. Có thêm thu nhập để lo cho con cái đi học, chi tiêu trong gia đình, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào làm nương rẫy như trước".
Ngay cả thời điểm hoa chưa nở, du khách vẫn tìm đến đồi hoa vì khí hậu mát lành, cảnh quan đẹp.
Vừa làm đẹp bản làng, tạo sinh kế, mô hình "đồi hoa gọi mây" còn góp phần thay đổi nhận thức của chính người dân trong cộng đồng. Từ chỗ chỉ quen với việc nương rẫy, đến nay nhiều người dân, nhất là chị em phụ nữ dân tộc Mông đã biết tính toán dịch vụ, biết đón khách, biết trồng hoa làm đẹp bản làng, giữ gìn cảnh quan môi trường. Quang trọng hơn, họ tự tin và chủ động hơn trong cuộc sống.
Không dừng lại ở bản Trò A, mô hình này đã bắt đầu lan tỏa sang bản khác như bản Háng Đồng, nơi có địa điểm check-in nổi tiếng Sống lưng khủng long. Từ sự sáng tạo và tinh thần chủ động, chị em phụ nữ bản Trò A đã khơi mở một hướng phát triển mới cho du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa Mông.
Chị Mùa Thị Tháy - Chủ tịch Hội LHPN xã Tà Xùa
Chị Mùa Thị Tháy - Chủ tịch Hội LHPN xã Tà Xùa, cho biết, mô hình phụ nữ trồng hoa gắn với du lịch tuy mới hình thành nhưng đã bước đầu mang lại hiệu ứng tích cực, thu hút sự quan tâm của du khách và góp phần mở ra cơ hội sinh kế tại chỗ cho chị em. Tuy nhiên, mô hình cũng đang đối mặt với không ít khó khăn như thiếu nước tưới do địa hình dốc, đường giao thông nhỏ hẹp, thiếu nhà vệ sinh và điểm thay đồ cho du khách…
Trong thời gian tới, Hội LHPN xã đặt mục tiêu mở rộng diện tích trồng hoa, đồng thời đề xuất các cấp chính quyền quan tâm đầu tư hạ tầng phục vụ du lịch, để nâng cao trải nghiệm cho du khách. Hội cũng mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể để phát triển mô hình một cách bền vững, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên phụ nữ, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số vùng cao.
Tuệ Chi
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/doi-hoa-goi-may-giua-troi-ta-xua-cua-phu-nu-mong-hut-khach-2025080714532501.htm