Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 vừa khép lại với những cái ôm siết chặt, vui cũng có mà buồn cũng có.
Đây là năm đầu tiên thí sinh cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Với thế hệ học sinh sinh năm 2007 (2K7) cũng là khóa đầu tiên học trọn vẹn 3 năm THPT theo chương trình mới, hành trình học tập và ôn luyện là một hành trình chưa từng có tiền lệ.
Học sinh 2K7 đã đi qua một giai đoạn nhiều biến động, khi một phần tuổi học trò của các em từng gắn với thời kỳ học online dài ngày, rồi sau đó bước vào lớp 10 với một chương trình hoàn toàn mới, cách học - cách thi cũng thay đổi. Dù đã nỗ lực ôn tập, cố gắng hết mình, không ít em vẫn mang theo tâm trạng băn khoăn, bởi đây là một “trận thi đầu đời” mà mọi thứ đều mới mẻ.
"Đối với cô, các con đã chiến thắng rồi!".
Giữa những băn khoăn đó, một bức thư bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội. Nội dung thư chân thành, dịu dàng như lời thủ thỉ của một người mẹ. Nhưng chính sự bình dị đó lại chạm đến trái tim của bao người. Đó là bức thư của cô Nguyễn Thị Xuân Hương, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn, tỉnh Đắk Lắk gửi đến các học sinh khối 12 sau kỳ thi tốt nghiệp.
“Đối với cô, các con đã chiến thắng rồi!” - câu mở đầu như ôm trọn mọi cảm xúc vỡ òa sau kỳ thi.
“Cô thấy nhiều con bước đi chậm rãi, như muốn có một bờ vai để tựa vào. Có con vừa cười vừa khóc. Có con thì im lặng. Có con nói nhỏ: Cô ơi, chắc con lấy chồng; con sẽ đi bộ đội; con nối nghiệp mẹ bán đồ ăn sáng… Những lời bâng quơ, nhưng sao mà nhói lòng quá đỗi”.
Bức thư trên trang cá nhân của cô Nguyễn Thị Xuân Hương khiến nhiều học trò và phụ huynh cảm động.
Cô Hương không giấu được xúc động khi chứng kiến những gương mặt học trò mình từng dạy dỗ giờ đây mang một vẻ chênh vênh rất thật - cái chênh vênh của tuổi 18 vừa đi qua kỳ thi đầu đời, chưa kịp định hướng phía trước.
Nhưng rồi, cũng trong chính ánh nhìn lo lắng đó, cô nhìn thấy sự kiên cường. Nhìn thấy những đôi mắt dẫu ướt vẫn sáng lấp lánh niềm tin. Bởi cô biết, các con đã đi hết chặng đường 12 năm học với tất cả nỗ lực, tất cả yêu thương, tất cả ước mơ mà tuổi trẻ có thể có.
“Kỳ thi tốt nghiệp THPT chỉ là một chặng đường, không thể định nghĩa con người các con. Nó càng không đo đếm hết sự chăm chỉ, bản lĩnh mà các con đã thể hiện. Các con đã chiến thắng rồi - chiến thắng chính mình, chiến thắng thử thách tuổi 18".
Hai ngày thi tốt nghiệp THPT 2025, cô Xuân Hương luôn túc trực tại điểm thi, đồng hành cùng học sinh từ sớm đến muộn.
Dưới bài đăng, hàng trăm bình luận bày tỏ sự biết ơn:"Bài viết của Cô Giáo thật sâu sắc và đầy tính thực tiễn. Đọc những dòng cô chia sẻ về các con 2K7, thật sự xúc động và thấm thía. Cảm ơn cô vì đã luôn đồng hành, thấu hiểu và truyền cảm hứng cho các con; Người mẹ hiền thứ 2 , cảm ơn tình cảm của cô rất nhiều. Cô làm cho phụ huynh luôn yên tâm và tự hào khi 3 năm thanh xuân THPT của con em mình được theo học dưới mái trường yêu thương, được thầy cô tận tâm dìu dắt...".
Trong thư, cô hiệu trưởng nhẹ nhàng dặn dò: “Cô mong các con hãy tin tưởng vào chính bản thân mình. Kết quả không quá bi quan như con nghĩ. Những điều tốt đẹp vẫn đang chờ phía trước và cuộc đời không chỉ có mỗi cánh cửa đại học. Cuộc đời sẽ tươi đẹp khi ta có sự chăm tưới và vun trồng mới thích ứng để môi trường tự nhiên đang có, rồi sớm muộn cánh cửa đại học cũng mở ra chào đón các con có thái độ, ý thức học tập chăm chỉ. Quan trọng nhất là các con giữ được niềm tin, sự lạc quan và một trái tim không bỏ cuộc trong mọi hoàn cảnh và luôn hướng về phía trước".
Bức thư của cô đã nhắc nhở rằng, sau những bài kiểm tra, quan trọng nhất không phải điểm số, mà là việc các em đã trưởng thành thế nào, đã mạnh mẽ ra sao, đã dũng cảm bước vào phòng thi và đi hết chặng đường học sinh.
Từng cái nắm tay, từng lời động viên chân thành đã giúp các em thêm vững lòng trong những phút giây hồi hộp nhất.
Kỳ thi đã qua. Cánh cửa phía trước đang chờ đón từng người theo cách riêng. Có người sẽ vào đại học. Có người học nghề. Có người bắt đầu đi làm. Dù là lựa chọn nào, thì như cô Hương đã viết: “Chỉ cần các con giữ được niềm tin, sự lạc quan và trái tim không bỏ cuộc - thì không gì là không thể".
“Thi xong rồi, đừng buồn nữa nhé 2K7 - các con đã làm rất tốt rồi!” - lời cô khẽ khàng, nhưng lan xa, lan sâu. Chạm đến từng học trò đang ngồi thẫn thờ bên góc bàn, chạm đến từng ông bố bà mẹ thấp thỏm chờ kết quả, chạm đến từng trái tim từng làm học trò, từng bước qua kỳ thi của đời mình.
Và rồi, ai cũng hiểu: mùa thi chỉ là một đoạn đường. Nhưng những yêu thương sau mùa thi, như bức thư cô gửi sẽ còn ở lại rất lâu trong ký ức!
TRẦN MINH