Ngay khi những hình ảnh đau lòng về miền Tây Nghệ An ngập trong biển nước lan truyền, trái tim của những thành viên Đội xe 0 đồng Thanh Hóa như thắt lại. "Thấy những cảnh lũ lụt, anh em xót xa lắm. Nhiều người mất hết, thậm chí bị cô lập. Chúng tôi không thể ngồi yên", anh Lê Mạnh Điệp, đội trưởng Đội xe 0 đồng chia sẻ.
Hàng hóa nhanh chóng được đưa lên xe để đến với bà con vùng lũ.
Lời kêu gọi tương trợ được phát đi nhanh chóng và nhận về sự hưởng ứng mạnh mẽ. Tiền mặt, lương thực, nước uống, quần áo, thuốc men… từ các mạnh thường quân và nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh đã đổ về, sẵn sàng cho hành trình cứu trợ. Tất cả thành viên trong đội đều gác lại công việc cá nhân, dồn hết tâm huyết và sức lực, chỉ mong sao hàng cứu trợ đến được với bà con sớm nhất.
Tập kết hàng hóa để chuẩn bị vượt sông.
Để đảm bảo hiệu quả và kịp thời, anh Điệp cùng anh Ngô Lãm đã không ngần ngại lên đường tiền trạm vào ngày 24/7. Mang theo một chiếc cano, hai anh dấn thân vào các bản Nhẵn, bản Lau, bản Chắn (xã Thạch Giám), bản Hồi Pủng (xã Hữu Khuông), những nơi bị cô lập hoàn toàn tại Nghệ An. Thông tin chi tiết về cung đường và địa điểm được gửi về, mở ra kế hoạch cứu trợ khẩn trương.
Hai đoàn xe nghĩa tình lần lượt lăn bánh. Đoàn số 1, do anh Lê Mạnh Điệp trực tiếp dẫn đầu, khởi hành lúc 13 giờ chiều 25/7 từ Thanh Hóa. Sau 6 tiếng vượt đường, đoàn đến xã Tương Dương. Sáng hôm sau, bất chấp mọi khó khăn, cả đoàn dùng cano vượt hàng chục cây số đường thủy, len lỏi vào từng bản Mon, bản Nhẵn, bản Lau, bản Chắn (xã Tương Dương) và bản Hồi Pủng (xã Hữu Khuông) để trao tận tay bà con những nhu yếu phẩm quý giá.
Hàng cứu trợ được các thành viên trong đoàn vận chuyển bằng cano.
Chưa kịp ngơi nghỉ, ngay trong đêm 26/7, chuyến xe số 2 tiếp tục lên đường. Dưới sự chỉ đạo của anh Trần Trí Thái – Đội phó, 3 xe bán tải và 1 xe tải 2,5 tấn chở đầy ắp quà tặng hướng về bản Xiềng Tắm, bản Yên Hòa (xã Mỹ Lý).
Hàng hóa đa dạng từ chăn màn, gạo, mì tôm, rau củ quả, trứng… cùng những khoản hỗ trợ tiền mặt, tất cả đều mang theo hy vọng và sẻ chia. "Mỗi bánh xe lăn đi không chỉ chở nhu yếu phẩm, mà còn chở tấm lòng, đến đúng nơi người dân mong đợi, trao tận tay những ai cần" anh Điệp chia sẻ.
Đường xá chia cắt, đi lại khó khăn nhưng những nhu yếu phẩm thiết yếu vẫn kịp thời đến với người dân.
"Hành trình của những chuyến xe này chưa bao giờ là dễ dàng. Con đường vào bản Pủng khó lắm. Sạt lở, bùn lầy ngập sâu. Nhiều lúc phải dừng lại để dọn đường. Tuy nhiên, mọi mệt mỏi dường như tan biến khi chúng tối đối mặt với những giọt nước mắt chờ đợi và nụ cười vỡ òa của bà con khi nhận được gói mì tôm, chai nước", anh Lê Mạnh Điệp chia sẻ.
Người dân vùng lũ nhận những món hàng ân tình của Đội xe 0 Thanh Hóa.
Anh Ngô Hiệp, một thành viên khác của đội, vẫn còn nhớ như in: "Nước rút, bùn đất đặc quánh. Bánh xe lún sâu, anh em phải hợp sức đẩy. Có đoạn xe không vào được, chúng tôi đành xuống thuyền, gùi hàng đi bộ để kịp cứu trợ". Dù điện, nước, viễn thông bị cắt đứt, khiến việc liên lạc và nắm bắt thông tin gặp vô vàn trở ngại, nhưng tất cả đều không ngăn được bước chân của những con người đầy nghĩa tình.
Vượt lên mọi gian khó, tinh thần "lá lành đùm lá rách" của Đội xe 0 đồng Thanh Hóa không chỉ chở theo hàng hóa mà còn chở nặng tình người, thắp lên ngọn lửa của niềm tin và hy vọng, giúp những mảnh đời bất hạnh vững vàng hơn trên con đường tái thiết cuộc sống.
Ngọc Hưng