Đón Giáng sinh giản dị, Giáo phận Long Xuyên dành nguồn lực hỗ trợ vùng mưa lũ

Đón Giáng sinh giản dị, Giáo phận Long Xuyên dành nguồn lực hỗ trợ vùng mưa lũ
2 giờ trướcBài gốc
Tối 24/12, cơn mưa lớn không làm giảm đi bầu không khí trang nghiêm, trật tự và ấm áp của lễ đón Giáng sinh tại Nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên.
Với Giáo phận Long Xuyên, Giáng sinh năm nay càng thêm ý nghĩa khi diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Giáo phận (1960-2025). Ngay từ nhiều tuần trước lễ, công tác chuẩn bị cho mùa Giáng sinh 2025 tại Nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên đã được tiến hành chu đáo, bài bản theo tinh thần tiết kiệm, giản dị nhưng vẫn trang nghiêm trước lời kêu gọi tiết kiệm chi tiêu trong trang trí, tổ chức lễ hội, để dành nguồn lực quyên góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do mưa lũ tại miền Trung.
Trong đêm lễ, dù mưa lớn, bà con giáo dân vẫn có mặt đông đủ, xếp hàng ngay ngắn, trật tự để tham dự các nghi thức hành lễ. Trong tiếng chuông ngân vang, những lời kinh cầu nguyện và thánh ca Giáng sinh, đêm lễ trôi qua nhẹ nhàng, an lành, đúng với tinh thần của ngày Chúa Giáng sinh.
Nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên trong đêm Giáng sinh
Sự đồng hành của chính quyền, điểm tựa cho mùa lễ an lành
Ông Giuse Phạm Hữu Biên, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Chánh tòa Long Xuyên, cho biết giáo xứ hiện có khoảng 6.000 giáo dân và là giáo xứ trung tâm của Giáo phận Long Xuyên. Theo ông Biên, lễ Giáng sinh là một trong hai lễ lớn nhất trong năm của Giáo hội Công giáo, chỉ sau lễ Phục sinh, vì vậy công tác tổ chức luôn được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm trang nghiêm và đúng ý nghĩa tôn giáo.
Dịp Giáng sinh năm nay, chính quyền địa phương đã quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi, bảo đảm tốt an ninh trật tự để bà con giáo dân yên tâm tham dự các nghi thức hành lễ. Trước ngày lễ trọng, chính quyền và các đoàn thể đã trực tiếp đến gặp gỡ, thăm hỏi và chúc mừng giáo xứ, thể hiện sự quan tâm, gắn bó và tinh thần đoàn kết giữa chính quyền với đồng bào có đạo.
Ông Giuse Phạm Hữu Biên, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Chánh tòa Long Xuyên
"Thời gian tới, giáo xứ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của chính quyền để tổ chức tốt các hoạt động sinh hoạt tôn giáo, nhất là trong các dịp lễ lớn khi lượng người tham dự rất đông. Về phía giáo xứ, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy, góp phần giữ vững trật tự chung trên địa bàn", ông Giuse Phạm Hữu Biên nói.
Chia sẻ cảm nhận về mùa Giáng sinh năm nay, bà Trương Ngọc Phương, giáo viên tại Nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên cho biết, các hoạt động mừng lễ được tổ chức gọn gàng, trang nghiêm, chú trọng nhiều hơn đến đời sống tinh thần và niềm hân hoan của giáo dân, thay vì chạy theo hình thức hay các yếu tố vật chất.
Bà Trương Ngọc Phương, giáo viên tại Nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên
Theo bà Phương, chính sự giản dị, tiết chế trong tổ chức nhưng vẫn bảo đảm không khí vui tươi, an lành đã giúp mùa Giáng sinh năm nay trở nên ý nghĩa hơn, đúng với tinh thần của đạo Công giáo là sống yêu thương, chan hòa và hướng thiện. Đặc biệt, không khí ấm áp, gần gũi giúp giáo dân, nhất là thiếu nhi và giới trẻ, cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa thiêng liêng của ngày lễ.
Cùng với đó, sự quan tâm, phối hợp của chính quyền địa phương cũng góp phần để các hoạt động mừng Giáng sinh diễn ra an toàn, trật tự, tạo tâm lý yên tâm, phấn khởi cho người tham dự.
Bầu không khí trang nghiêm, trật tự và ấm áp của lễ đón Giáng sinh tại Nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên
Giản dị, lắng sâu và ấm áp trong cảm nhận của người dự lễ
Không chỉ giáo dân, nhiều bạn trẻ và người dân khi đến tham dự lễ Giáng sinh tại Giáo xứ Chánh tòa Long Xuyên đều có chung cảm nhận về sự bình yên, ấm áp. Bạn Vũ Tiến Phát, sinh viên Trường Đại học An Giang chia sẻ, Giáng sinh không chỉ là ngày lễ tôn giáo mà còn là dịp để mọi người sống chậm lại, dành thời gian cho gia đình, người thân và suy ngẫm về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Điều khiến Phát ấn tượng là sự thân thiện, gần gũi của mọi người khi cùng nhau tham dự các nghi thức trong dịp lễ.
Bầu không khí trang nghiêm, trật tự và ấm áp của lễ đón Giáng sinh tại Nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên
Trần Gia Huy, sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp, cũng cho biết không khí Giáng sinh tại Nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên mang lại cảm giác an lành, trật tự và dễ chịu. Các hoạt động mừng lễ được tổ chức vừa phải, không phô trương, giúp người trẻ cảm nhận rõ hơn giá trị tinh thần của ngày lễ, đồng thời tạo nên hình ảnh đẹp về đời sống sinh hoạt tôn giáo trong cộng đồng.
Giữa dòng người đến nhà thờ đêm Giáng sinh, niềm vui còn hiện hữu trong những khoảnh khắc rất đỗi lặng lẽ. Bà Lê Thị Tuyết Nhung, quê Bình Dương, đã sinh sống gần 10 năm tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Đông Xuyên, mỗi dịp Giáng sinh đều đến Nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên để cầu nguyện.
Năm nay, từ 5h chiều, bà cùng một người bạn đã đến nhà thờ: "Với tôi, được ngồi cùng mọi người, nghe kinh, dự lễ trong đêm Giáng sinh khiến lòng thấy ấm áp, yên tâm hơn, để đêm Noel trôi qua nhẹ nhàng, an lành".
Không chỉ là một lễ trọng của đồng bào Công giáo, lễ đón Giáng sinh tại Giáo phận Long Xuyên còn thể hiện bức tranh sinh động về sự gắn kết giữa đạo và đời, giữa giáo dân và chính quyền, giữa con người với con người, đúng với tinh thần sống tốt đời, đẹp đạo.
Tối 24/12, cơn mưa lớn không làm giảm đi bầu không khí trang nghiêm, trật tự và ấm áp của lễ đón Giáng sinh tại Nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên
Lê Hoàng/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/don-giang-sinh-gian-di-giao-phan-long-xuyen-danh-nguon-luc-ho-tro-vung-mua-lu-post1256399.vov