Đền thờ Vua Hùng tại thôn 6, xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng
Đền thờ Vua Hùng ở vùng biên
Năm 1999, ông Nguyễn Đình Lương (trú thôn 6, xã Tuy Đức) cùng khoảng 70 hộ dân khác từ tỉnh Phú Thọ vào xã Tuy Đức lập nghiệp.
Rời quê hàng chục năm, nhưng năm nào ông Lương và các hộ dân khác cũng sắm sửa, làm Lễ Giỗ Tổ đúng mùng 10/3 âm lịch.
Ông Nguyễn Đình Lương cho biết, năm 2017, công trình Đền thờ Vua Hùng được xây dựng đã tạo điều kiện cho người dân bày tỏ tấm lòng của mình
Thời gian đầu, do chưa có không gian riêng để tổ chức lễ giỗ nên Hội đồng hương Phú Thọ xã Tuy Đức luân phiên tổ chức tại từng hộ gia đình. Mỗi hộ có 1 đại diện tham gia, thành kính dâng lễ, tưởng nhớ Vua Hùng.
Từ năm 2017, công trình Đền thờ Vua Hùng được xây dựng, tạo điều kiện cho người dân bày tỏ tấm lòng của mình.
Điều đặc biệt là toàn bộ kinh phí mua đất và xây dựng được Nhân dân địa phương tự nguyện đóng góp.
Đền thờ Vua Hùng có 4 mái cong, nóc đền và các đuôi mái trang trí hình “lưỡng long chầu nguyệt”
Ông Nguyễn Đình Lương nhớ lại: “Đầu năm 2016, người dân họp bàn, thống nhất xin phép chính quyền các cấp xây dựng Đền thờ Vua Hùng, là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh cho bà con. Sau khi được chính quyền địa phương cho phép, việc mua đất, xây dựng được thực hiện và hoàn thành ngay trong năm 2017”.
Đền thờ Vua Hùng được xây dựng trong khuôn viên hơn 2.100 m2. Ngôi đền được đặt ở vị trí trung tâm, có diện tích 40 m2 với kiến trúc cổ kính, nổi bật giữa nền xanh của núi rừng Tuy Đức.
Đền có 4 mái cong được trang trí hình “lưỡng long chầu nguyệt” - một biểu tượng của văn hóa Việt Nam thường được đắp trên các mái đình, chùa, đền, miếu.
Chính điện đặt bàn thờ trang nghiêm, ngai sơn son thếp vàng và linh vị của Vua Hùng.
Năm 2017, người dân rước nước thiêng và đất thiêng về thờ tự
Trước khi chính thức đi vào hoạt động năm 2017, người dân địa phương đã tìm về tận vùng đất Tổ rước nước thiêng và đất thiêng để an vị tại khu thờ tự.
Lan tỏa tinh thần đoàn kết
Theo Hội trưởng Hội đồng hương Phú Thọ xã Tuy Đức Nguyễn Đình Lương, dù ở nơi nào thì tất cả người dân trên mọi miền đất nước đều là con cháu Vua Hùng, luôn hướng về quê cha đất Tổ, cội nguồn của dân tộc. Vì vậy, đền thờ còn là nơi đồng bào các dân tộc xung quanh đến tưởng nhớ về nguồn cội, tổ tiên mình.
Người dân xã Tuy Đức sắm sửa, chuẩn bị gói bánh chưng dâng lên Vua Hùng
Từ mùng 8/3 đến mùng 10/3 âm lịch, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức, thu hút đông đảo người dân về tham dự.
Trong đó, vào mùng 8 và mùng 9 âm lịch, tại khuôn viên đền thờ diễn ra nhiều hoạt động thể dục, thể thao và các trò chơi dân gian. Sáng mùng 10/3, người dân địa phương thành lập đoàn lễ tế, dâng bánh chưng, bánh dày, thành kính làm Lễ Giỗ Tổ.
Ông Chử Anh Chương (người dân địa phương) chia sẻ, hằng năm, vào ngày tết và ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Hội đồng hương Phú Thọ đều gặp mặt và tổ chức lễ giỗ một cách thành kính.
Điều đặc biệt, từ năm 2017 tới nay, được sự quan tâm của chính quyền các cấp, ngày Giỗ Tổ trở thành một sự kiện văn hóa lớn của người dân địa phương.
Sáng mùng 10/3, người dân địa phương thành lập đoàn lễ tế, dâng bánh chưng, bánh dày, thành kính làm Lễ Giỗ Tổ
Phát huy truyền thống con Lạc, cháu Hồng, bà con địa phương giúp đỡ lẫn nhau trong vấn đề sản xuất và đời sống hằng ngày. Hiện nay, đời sống bà con cơ bản ổn định nên ngày Giỗ Tổ thực sự là ngày hội của đồng bào các dân tộc địa phương.
Ông Chử Anh Chương, người dân xã Tuy Đức
Sau gần 10 năm đi vào hoạt động, Đền thờ Vua Hùng tại xã biên giới Tuy Đức đã trở thành nơi gắn kết cộng đồng, thắt chặt tình đoàn kết giữa các hộ dân và các thôn bon.
Đồng bào M’nông biểu diễn chiêng và xoang tại lễ giỗ
Chia sẻ niềm vui khi nhiều lần được diễn tấu chiêng trong lễ giỗ, chị Thị Hoa (dân tộc M’nông) cho biết: “Ngoài việc đến đây dự, chị em trong đội chiêng còn thể hiện một số bài chiêng và bài hát dân ca. Nhờ ngày này mà bà con trong buôn làng mới có cơ hội gặp mặt đầy đủ, vui chơi cùng nhau”.
Ông Lê Đình Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Đức cho rằng, Đền thờ Vua Hùng không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa mà còn là nơi để cộng đồng các dân tộc gặp gỡ, thể hiện lòng thành kính đến tổ tiên, giúp mọi người nhớ về cội nguồn của dân tộc Việt Nam.
Đặc biệt, Đền thờ Vua Hùng và lễ Giỗ Tổ đã giúp bà con Nhân dân gắn kết, đoàn kết hơn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
Ông Lê Đình Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Đức
Dương Phong