Rất đông người dân đến Thành Cổ Quảng Trị để tri ân, xem phim "Mưa đỏ"
Phim “Mưa đỏ” tái hiện trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972, nơi hàng ngàn chiến sĩ trẻ tuổi đã hy sinh giữa bom đạn, nơi từng thước đất được đánh đổi bằng máu
"Mưa đỏ" được chiếu miễn phí tại Thành Cổ Quảng Trị để tri ân các anh hùng liệt sĩ và Nhân dân, các cơ quan đơn vị, địa phương đã phối hợp hỗ trợ sản xuất phim truyện điện ảnh ý nghĩa này
Hàng ghế "đặc biệt" như một lời tri ân của thế hệ hôm nay với những người đã anh dũng hi sinh vì độc lập, tự do của quê hương, đất nước
Buổi công chiếu "Mưa đỏ" không chỉ có các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và khách mời mà còn thu hút đông đảo người dân các địa phương phía Nam Quảng Trị đến xem, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Thành Cổ Quảng Trị
Nhiều bà con thành kính dâng nén hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Thành Cổ Quảng Trị trước khi xem phim " Mưa đỏ"
Dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, bộ phim "Mưa đỏ" không chỉ kể lại chiến sự, mà còn tái hiện thân phận con người trong khói lửa
“Hy vọng bộ phim sẽ lay động tâm hồn người xem, làm sống dậy hào khí chiến đấu, bồi đắp thêm niềm tự hào dân tộc, để thế hệ hôm nay sống xứng đáng với sự hi sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, đồng bào Quảng Trị anh hùng”, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, Giám đốc sản xuất phim truyện điện ảnh "Mưa đỏ", Đại tá Kiều Thanh Thúy chia sẻ
Ngày 5/9, sẽ có thêm 2 suất chiếu vào lúc 9 giờ 30 và 13 giờ 30 tại rạp Rio Cinemas (Vincom Plaza Đông Hà) để phục vụ đại diện lãnh đạo, các địa phương đã phối hợp với Điện ảnh Quân đội nhân dân làm phim và bà con nhân dân tại thôn Tích Tường, An Đôn (phường Quảng Trị) - những nơi đã cho đoàn phim mượn đất để làm phim trường.
Thực hiện: Lê Trường