Động đất Myanmar: Người thân xúc động nhận thi thể nạn nhân từ Đội cứu hộ Việt Nam

Động đất Myanmar: Người thân xúc động nhận thi thể nạn nhân từ Đội cứu hộ Việt Nam
một ngày trướcBài gốc
Vào lúc 10 giờ 40 ngày 1-4 (giờ địa phương), lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam đã đưa được thi thể một nạn nhân ra ngoài tòa nhà bị sập do động đất tại thủ đô Naypyidaw của Myanmar.
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam đưa thi thể một nạn nhân ra ngoài tòa nhà bị sập
Chị Meme Cho, con gái nạn nhân, cho biết người bị mắc kẹt và thiệt mạng trong tòa nhà sập là cụ ông U Maung Tin, 74 tuổi. Tòa nhà nơi cụ sinh sống là tòa nhà 2386 (thuộc khu vực Bala Tidi, quận Zabu Thiri, thủ đô Naypyidaw), gồm 4 gia đình sinh sống, trong đó có gia đình cụ.
Khi động đất xảy ra, trong nhà có cụ ông và cụ bà cùng một cháu nhỏ, còn các con của cụ đều đi làm. Cháu nhỏ cũng bị mắc kẹt bên trong, nhưng sau đó được giải cứu trong tình trạng bị mất một chân.
Trước đó, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam đã sử dụng chó nghiệp vụ, radar xuyên tường và các thiết bị tìm kiếm bằng hình ảnh để xác định chính xác vị trí cụ ông thiệt mạng.
Theo ghi nhận tại hiện trường, khu nhà này bị sập tầng 1, toàn bộ sức nặng của 3 tầng trên dồn xuống, chính vì vậy phải rất khéo léo sử dụng các công cụ cầm tay để bốc, gỡ từng khối bê tông không gây nguy hiểm cho người thực hiện nhiệm vụ và các nạn nhân.
Cụ ông U Maung Tin bị vùi lấp dưới tầng 1. Đội cứu hộ phải khoan cắt từ tầng 2 xuống để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Các máy khoan, máy cắt thủy lực được sử dụng một cách linh hoạt để có hiệu quả cao nhất.
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), Trưởng đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar, cho biết công tác cứu hộ diễn ra từ sáng sớm, tuy nhiên gặp nhiều khó khăn bởi khi sử dụng các thiết bị banh tách, khoan cắt bê tông, công trình dễ bị đổ sụp, gây nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ.
Với sự nỗ lực và quyết tâm khắc phục khó khăn, sau hơn 4 giờ đồng hồ, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam đã đưa được thi thể cụ ông ra ngoài và bàn giao cho gia đình về lo hậu sự.
Có mặt để nhận thi thể cụ U Maung Tin, con trai của cụ đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam. Anh nói: "Tôi đã nghĩ là không thể đưa được cha tôi ra ngoài, vậy mà các bạn đã làm được. Tôi xúc động không biết nói gì hơn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều".
Được biết, trước đó đã có một số lực lượng cứu hộ đến hiện trường nhưng họ hoặc không thể xác định được vị trí cụ ông thiệt mạng, hoặc không thể tiến hành công tác cứu hộ thành công.
Hiện nay, lực lượng cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp. Trong điều kiện không có máy móc lớn và không thể sử dụng máy móc, lực lượng cứu hộ chỉ dùng công cụ cầm tay và sức người. Mất điện, tầm quan sát giảm sút, thiết bị quan sát của bộ đội chỉ bằng đèn pin, đèn tích điện.
Bao khó khăn, nguy hiểm chực chờ nhưng không thể ngăn được ý chí, quyết tâm và hiệu quả công việc của các lực lượng đang làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại đây....
Rất nhiều phương án đã được đưa ra để có thể xử trí tình huống một cách tốt nhất, sự mưu trí, sáng tạo, linh hoạt của những người lính công binh Việt Nam đã được phát huy cao độ.
"Lực lượng cứu hộ của chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình. Bằng tình cảm và trách nhiệm của dân tộc, nhân dân hai nước chúng ta và chúng tôi xác định tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát như người thân của chúng tôi" - Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ khẳng định.
Đêm qua, chị Phyo Pa Pa Moe, ở tòa nhà số 2367, quận Zambu Thiri, Thủ đô Naypitaw, rất vui mừng khi được lực lượng cứu sập công trình, thuộc Lữ đoàn công binh 229, Binh chủng Công binh tìm thấy và trao trả nhiều tài sản và kỉ vật.
Trong thảm họa động đất lần này, chị và gia đình rất may mắn khi không ai bị thương vong và của cải tích góp trong nhiều năm giờ đây cũng đã được những người lính Công binh Việt Nam giúp tìm lại trong đống đổ nát.
"Cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn! Các bạn thật tốt bụng! Chúng tôi rất hạnh phúc! Cảm ơn rất nhiều"- chị chia sẻ.
Một số hình ảnh do Báo Quân đội Nhân dân và Truyền hình Quốc phòng cung cấp:
NAM HÙNG, HỒNG TÚ, VŨ HÙNG - D.Ngọc
Nguồn NLĐ : https://nld.com.vn/dong-dat-myanmar-nguoi-than-xuc-dong-nhan-thi-the-nan-nhan-tu-doi-cuu-ho-viet-nam-196250401161031536.htm