Ngày 29/3/2025, Hong Kong (Trung Quốc) đã cử 51 nhân viên cứu hộ, hai chó nghiệp vụ và chuyển 9 tấn thiết bị đến Myanmar. Ảnh minh họa: THX/TTXVN
Nhiều gia đình ngậm ngùi chờ đợi tại hiện trường, dõi theo đội cứu hộ, cứu nạn đào bới trong đống đổ nát. Một số đội chó nghiệp vụ đã được triển khai để hỗ trợ lực lượng tìm kiếm và cứu nạn, bao gồm cả quân đội và cảnh sát. Các nhân viên cứu hộ đã tuyển dụng 11 chú chó, không chỉ có khả năng đánh hơi để tìm dấu hiệu của sự sống trong đống đất đá hoang tàn, mà còn giúp an ủi người thân và bạn bè của các nạn nhân.
Ông Alongkot Chukaew, Phó Giám đốc phụ trách Đội tìm kiếm và cứu nạn đô thi (K9 USAR), đơn vị quản lý những chú chó nghiệp vụ đã được huấn luyện, cho biết kinh nghiệm từ trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 cho thấy sự xuất hiện của những chú chó đã mang đến “ánh sáng cuối đường hầm” cho những người đang móng ngóng tin tức về gia đình họ.
Ông Chukaew chia sẻ: “Những đứa trẻ bị thất lạc gia đình đã đến bên hai chú chó của chúng tôi trong giờ nghỉ. Bọn trẻ đến chơi với những chú chó của chúng tôi, ngay cả khi vết thương ở đầu của chúng vẫn còn nhìn thấy rõ".
Khi đó, ông nhận ra rằng những chú chó không chỉ làm nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân, mà còn khiến mọi người cảm thấy bớt lo lắng và đau buồn hơn dù chỉ trong một thời gian ngắn. Do đó, ông Chukaew cảm thấy rằng cần cho phép những thành viên quan trọng trong đội tìm kiếm cứu nạn này gặp gỡ những người thân của các nạn nhân, giúp họ phần nào vơi đi nỗi đau khi chưa tìm được người thân sau thảm họa kinh hoàng.
Tòa nhà đang xây dựng tại Bangkok đã đổ sập chỉ vài giây sau trận động đất làm rung chuyển Myanmar. Tính đến ngày 1/4, ít nhất 13 người, được cho là công nhân xây dựng tại công trường, đã thiệt mạng trong khi 9 người bị thương và trên 70 người vẫn được cho là mắc kẹt trong đống đổ nát.
Nguyễn Hằng (TTXVN)