Đồn Biên phòng Sơn Hồng tặng quà cho các gia đình chính sách, các hộ khó khăn nhân dịp 27/7 hằng năm. Ảnh: Đơn vị cung cấp
Vùng đất khó và khát vọng đổi thay
Thiếu tá Võ Trọng Giáp, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Hồng cho biết, những năm trước đây, Sơn Hồng chỉ là một vùng đất nghèo với hơn 95% hộ dân nằm trong diện khó khăn, cơ sở hạ tầng gần như con số không, dân trí thấp, hơn 15% người dân không biết chữ. Những cư dân đầu tiên đến đây, phần đông là người từ dưới xuôi lên, mang theo hành trang ít ỏi và quyết tâm lập nghiệp trên vùng đất rừng núi, biên giới. Từ gian khó, Sơn Hồng từng bước chuyển mình, “lột xác” mạnh mẽ bằng tinh thần vượt khó của nhân dân, cùng với sự chung tay của các cấp, ngành, trong đó có những người lính Đồn Biên phòng Sơn Hồng.
Hiện nay, toàn xã có hơn 10 mô hình kinh tế cho thu nhập trên 300 triệu đồng/năm và hàng chục mô hình thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; gần 3.000 con trâu bò, 2.000 con hươu, 22.600 con gia cầm; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng/năm; hơn 20 vườn mẫu và gần 20 tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp. Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thành Đồng khẳng định: “Cùng với phát triển kinh tế, Đảng ủy, chính quyền xã biên giới Sơn Hồng đặc biệt chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức về quốc phòng-an ninh, về chủ quyền lãnh thổ, về phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ biên giới quốc gia”. Chính tinh thần đó là nền tảng để xây dựng một xã biên giới đoàn kết, chủ động và phát triển”.
Xã Sơn Hồng cũng đang đẩy mạnh trồng rừng nguyên liệu, phát triển chăn nuôi bán công nghiệp, mở rộng cây ăn quả có giá trị như cam, bưởi; đồng thời, khuyến khích sản xuất gắn với thị trường, liên kết chuỗi giá trị. Hệ thống đường liên thôn, liên xã cũng được mở rộng; các công trình điện, nước, nhà văn hóa và điểm sinh hoạt cộng đồng liên tục được cải tạo. Ngoài ra, Sơn Hồng cũng trở thành điểm sáng về hoạt động văn hóa-xã hội. Những “ngôi nhà trí tuệ” được dựng lên giữa núi rừng, trở thành nơi lưu giữ tri thức, bảo tồn văn hóa dân gian, khơi dậy khát vọng học tập cho thế hệ trẻ. Các ngày hội cộng đồng, hội diễn nghệ thuật, các giải thể thao phong trào diễn ra thường xuyên, giúp người dân thêm gắn kết. Đặc biệt, việc ký kết nghĩa với bản Xốp Tơng (Lào) đã mở ra hướng hợp tác mới trong việc củng cố tình hữu nghị nhân dân hai bên biên giới, đồng thời, tạo nền tảng để phát triển kinh tế biên mậu và du lịch cộng đồng.
Điểm tựa phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới
Ngày hôm nay, đứng giữa những con đường bê tông thẳng tắp, nhìn những vườn cây ăn trái ngút mắt, những nhà văn hóa sáng đèn mỗi tối..., ít ai nghĩ rằng, nơi đây từng là vùng “trắng” về hạ tầng, là xã nghèo bậc nhất của tỉnh Hà Tĩnh. Sơn Hồng đang thay da đổi thịt từng ngày, không chỉ bằng sự nỗ lực nội sinh của nhân dân, mà còn bằng dấu ấn không thể thiếu của những người lính Biên phòng, những người vừa giữ vững biên cương, vừa dựng xây quê hương.
Cán bộ Đồn Biên phòng Sơn Hồng hướng dẫn nhân dân thực hiện phong trào “Bình dân học vụ chuyển đổi số”. Ảnh: Phương Thùy
Trong hành trình chuyển mình của Sơn Hồng, bóng áo xanh của cán bộ chiến sĩ quân hàm xanh BĐBP luôn hiện diện. Từ hỗ trợ dân khắc phục thiên tai, bảo vệ biên giới đến đồng hành phát triển sản xuất, xây dựng mô hình kinh tế, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Hồng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong từng thôn bản. Những mô hình kinh tế trồng rừng, nuôi hươu, chăn nuôi tổng hợp... đều có phần tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật của các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Hồng. Những hộ nghèo được hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; những khu dân cư thiếu điện, thiếu nước được giúp kết nối nguồn lực; những con đường nông thôn mới được dựng nên bằng cả sức người dân và bàn tay người lính Biên phòng.
Điển hình như gia đình bà Nguyễn Thị Liệu ở thôn 9. Nhiều năm trước, kinh tế gia đình bà chỉ trông vào vài sào lúa, ngô năng suất thấp nên đời sống bấp bênh. Nhưng từ năm 2017, khi xã triển khai xây dựng vườn mẫu, đồn Biên phòng cùng chính quyền đã hỗ trợ vốn, hướng dẫn cải tạo 1,6ha đất đồi để trồng cây ăn quả, nuôi gia cầm, kết hợp chăn nuôi nhỏ lẻ. Nhờ vậy, kinh tế gia đình khấm khá dần, ngôi nhà khang trang được dựng lên, vườn bưởi, vườn cam sum suê trở thành niềm tự hào của bà con trong thôn. “Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Sơn Hồng nên kinh tế của gia đình tôi từ diện khó khăn nay đã ngày một khá lên. Công ơn đó chúng tôi không biết lấy gì để đền đáp. Cảm ơn các chú BĐBP rất nhiều”-bà Liệu xúc động cho biết. Không chỉ bà Liệu, hàng trăm hộ dân khác ở Sơn Hồng cũng đang đi lên bằng chính đôi tay của mình cùng sự hỗ trợ sát cánh của cán bộ Biên phòng.
Từ một xã nghèo khó nhất tỉnh Hà Tĩnh, Sơn Hồng đang vươn mình trở thành điểm sáng của kinh tế biên giới. Những tuyến đường mới mở đang đưa nông sản ra thị trường thuận tiện hơn. Những mô hình trồng rừng nguyên liệu, cây đặc sản bản địa đang được nhân rộng. Các vườn mẫu không chỉ làm giàu cho người dân, mà còn hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, kết nối du lịch sinh thái. Trong tương lai, Sơn Hồng còn nhiều dư địa để phát triển kinh tế biên mậu, khi tuyến hành lang Cầu Treo - Nam Phao ngày càng thông thương; khi tình hữu nghị với bản Xốp Tơng tiếp tục được củng cố. Quan trọng hơn cả, nền tảng để phát triển bền vững đã được xây dựng, đó là sự chung lòng của nhân dân, sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, sự đồng hành của các lực lượng, đặc biệt là của Đồn Biên phòng Sơn Hồng.
Phương Thùy