Từ lòng sẻ chia...
Sau gần một ngày bị cô lập hoàn toàn do mưa lũ, hàng trăm hộ dân tại các khu vực trũng thấp ở Thái Nguyên rơi vào tình trạng bị cô lập, mất điện, mất nước, không thể liên lạc. Hình ảnh pháo sáng lập lòe giữa màn đêm mênh mông nước được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội khiến cộng đồng xúc động.
Rau xanh ủng hộ bà con vùng lũ.
Tại Lào Cai, nhiều người không khỏi nhói lòng khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Chỉ mới năm ngoái, chính khu vực thành phố Lào Cai cũ cũng từng trải qua những ngày khó khăn tương tự. Sự thấu hiểu và đồng cảm ấy đã nhanh chóng chuyển thành hành động thiết thực: các nhóm thiện nguyện, cá nhân, tiểu thương ở Lào Cai đã khẩn trương quyên góp, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm... để tiếp sức cho đồng bào Thái Nguyên vượt qua hoạn nạn.
Những chiếc áo phao được ủng hộ bà con vùng lũ.
Chị Nguyễn Thị Thùy Liên ở phường Lào Cai, ngay khi biết tin Quỹ cơm thiện tâm sẽ đi cứu trợ tại Thái Nguyên đã chủ động gom hơn 1 tấn rau củ sạch, đồng thời vận động người thân, bạn bè cùng chung tay. Chỉ trong vài giờ, hàng chục bao tải rau xanh, lạc, vừng, chả cá... đã được chị đưa đến điểm tập kết. Cách đây một tuần, chị cũng vừa có chuyến đi thiện nguyện đến ủng hộ bà con ở xã Văn Bàn, Lào Cai.
Chị Liên chia sẻ: Lần này tôi không đi cùng nhóm được, nên góp sức từ hậu phương bằng cách hỗ trợ thực phẩm. Ai có gì góp nấy, mỗi người một chút, gộp lại sẽ là cả một nghĩa tình lớn để bà con vùng lũ sớm vượt qua khó khăn.
Những bao gạo nghĩa tình chuẩn bị cho bếp cơm thiện nguyện hoạt động ở tâm lũ.
Anh Bùi Văn Tâm, hiện sống tại phường Cam Đường cũng tích cực góp hàng hóa cho chuyến xe. Trước đây, trong đợt bão Yagi năm 2024, anh từng kết nối bạn bè tại Hà Nội, quyên góp và vận chuyển hàng cứu trợ lên Lào Cai. Trở về nơi đây sinh sống, tinh thần ấy vẫn được anh duy trì. Anh và vợ không do dự, nhanh chóng mang đến nhiều bao gạo và rau củ sạch để ủng hộ bà con Thái Nguyên.
... Đến hành trình yêu thương
Chuyến xe nghĩa tình đến với vùng lũ.
Sau khi thống nhất chương trình, Quỹ cơm thiện tâm đã khẩn trương chuẩn bị chuyến đi cùng đội ngũ tình nguyện viên sẵn sàng lên đường xuyên đêm. Tại điểm tập kết, không khí làm việc diễn ra khẩn trương. Người kiểm kê hàng hóa, người đóng gói, người khuân vác... tất cả đều hối hả với một tinh thần chung: đưa 2 chuyến xe nghĩa tình sớm lăn bánh đến vùng lũ.
Nhiều nhu yếu phẩm được người dân đưa đến ủng hộ bà con vùng lũ.
Chị Nguyễn Thị Mai Phương, Trưởng Quỹ cơm thiện tâm cho biết: Chỉ trong chưa đầy 24 giờ kêu gọi, nhóm đã nhận được hàng tấn nhu yếu phẩm, gồm gạo, rau củ, mì tôm, thực phẩm khô và cả tiền mặt từ các cá nhân, tiểu thương tại Lào Cai.
Mỗi bao gạo, thùng mì, túi rau… không chỉ là nhu yếu phẩm, mà còn là tấm lòng, đến với đồng bào Thái Nguyên, mong bà con có sức khỏe. Những thành viên của nhóm ở nhà sẽ tiếp tục tiếp nhận thực phẩm để cung ứng cho đoàn.
Những nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con vùng lũ.
Nhóm Quỹ cơm Thiện tâm mang theo cả hệ thống bếp nấu dã chiến, sẵn sàng phục vụ hàng trăm suất cơm mỗi ngày. Đây không phải là lần đầu tiên nhóm đồng hành với người dân vùng thiên tai. Trong đợt ảnh hưởng của hoàn lưu bão Yagi năm 2024 tại Lào Cai, bếp của Quỹ cơm thiện tâm đã nấu hơn 3.000 suất ăn mỗi ngày cho các hộ dân bị ảnh hưởng.
Vào rạng sáng mai (9/10), đoàn xe cứu trợ từ Lào Cai dự kiến sẽ có mặt tại Thái Nguyên, dựng bếp và cung ứng thực phẩm tại khu vực do chính quyền địa phương bố trí. Chuyến đi nghĩa tình mang theo niềm hy vọng, là điểm tựa ấm áp, nguồn động viên để người dân vùng lũ Thái Nguyên thêm vững tin vượt qua khó khăn.
Phương Thảo