Đồng Nai FC cập bến an toàn

Đồng Nai FC cập bến an toàn
20 giờ trướcBài gốc
Không có Hoàng Đức, nhưng với dàn cầu thủ chất lượng, kinh nghiệm dày dạn hơn hẳn, sau bàn mở tỷ số, Phù Đổng Ninh Bình (PĐNB) chơi thong thả mà vẫn hoàn toàn kiểm soát trận đấu. Rất khó để Quốc Khánh, Khắc Khiêm… xuyên thủng mành lưới của Đặng Văn Lâm (mới chỉ chịu 2 bàn thua sau 18 trận đấu) để tìm bàn gỡ. Lúc này, nhiều cổ động viên của Đồng Nai FC chuyển sang theo dõi trận “chung kết ngược” tại Huế với hy vọng đội chủ nhà không thắng Long An. Bởi, Huế giành chiến thắng sẽ có khả năng cùng với Đồng Nai FC về đích với 18 điểm, trong khi Đồng Nai FC kém hơn về thành tích đối đầu. Lúc này, Đồng Nai FC vẫn có thể rớt hạng.
Trong thế “chỉ mành treo chuông”, Huế đã chơi một trận có lẽ hay nhất kể từ đầu giải, tạo ra vô số cơ hội khiến cả người Long An lẫn Đồng Nai thót tim. Tuy nhiên, cứ như “bảng phong thần” đã gọi tên, không một lần nào trong hàng loạt cú dứt điểm của các cầu thủ Huế thành công. Phút 90, cột dọc còn ngăn chặn bàn thắng cho đội Huế.
Hiệp 2 trận đấu trên sân Tự Do có 6 phút bù giờ và kết thúc với tỷ số 0-0. Lúc này, tại Đồng Nai mới là phút 69 và đội chủ nhà có thua thêm 10 bàn vẫn trụ hạng trước 2 vòng đấu, vì đã hơn vị trí chót bảng của Huế 5 điểm, trong khi đôi bên chỉ còn một trận, 99% Huế xuống hạng.
Sau vòng này, V.League và Giải hạng Nhất tạm dừng vì FIFA Days tháng 6, rồi sẽ trở lại vào ngày 14 và 15-6.
Trần Đỗ
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/the-thao/202505/dong-nai-fc-cap-ben-an-toan-4e6678c/