Đông nghịt người đổ về Quảng trường Ba Đình trước thềm 30/4

Đông nghịt người đổ về Quảng trường Ba Đình trước thềm 30/4
10 giờ trướcBài gốc
Những ngày cuối tháng 4, Quảng trường Ba Đình (quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội), khu vực trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trở thành điểm đến thu hút hàng ngàn du khách và người dân. Trước thềm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), nơi đây càng ngập tràn không khí thiêng liêng và niềm tự hào dân tộc.
Đông đảo người dân và du khách có mặt tại Quảng trường Ba Đình, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Theo ghi nhận, từ đầu giờ chiều ngày 27/4, dọc vỉa hè đường Độc Lập đã chật kín người dân và du khách tới chụp ảnh, check-in. Nổi bật giữa biển người là hình ảnh những "nàng thơ" trong tà áo dài trắng tinh khôi, đầu đội nón lá, tay cầm cờ đỏ sao vàng, rạng rỡ tạo dáng trước ống kính. Các em nhỏ được bố mẹ chuẩn bị cho những bộ quân phục mini chỉnh tề, đáng yêu. Không chỉ có các bạn trẻ, nhiều người lớn tuổi cũng hòa chung trong dòng người ấy, ánh mắt bồi hồi khi ngắm nhìn những hình ảnh thân thương giữa lòng Thủ đô.
Từ đầu giờ chiều, dọc vỉa hè đường Độc Lập đã chật kín người dân và du khách tới chụp ảnh, check-in
"Nàng thơ" trong tà áo dài trắng, đầu đội nón lá, trên tay cầm cờ đỏ sao vàng
Nhiều em nhỏ được bố mẹ chuẩn bị cho những bộ quân phục mini chỉnh tề, đáng yêu
Một em bé được bố bế, trên tay cầm cờ đỏ sao vàng, cùng gia đình ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa tại Quảng trường Ba Đình
Nhiều người rạng rỡ chụp ảnh lưu niệm trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Một bạn trẻ hướng ánh mắt về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện nghi thức chào cờ, thể hiện lòng thành kính và tự hào
Rất đông các bạn trẻ tập trung tại tuyến phố Độc Lập - Điện Biên Phủ, gần Quảng trường Ba Đình
Do lượng người đổ về quá đông, nhiều thời điểm, khu vực trước Lăng Bác đã xảy ra tình trạng ùn tắc nhẹ. Ai cũng mong lưu giữ cho mình những khoảnh khắc đẹp nhất trong không gian ngập tràn màu cờ sắc áo, giữa âm vang hào hùng của lịch sử.
Mặc dù tiết trời Hà Nội đã bắt đầu nắng nóng, nhưng không ai tỏ ra mệt mỏi. Ngược lại, sự háo hức, niềm vui và lòng tự hào dân tộc dường như xua tan cái nắng đầu hè.
Những hình ảnh giản dị mà thiêng liêng ấy không chỉ đơn thuần là những buổi chụp ảnh, check-in. Đó còn là sự tri ân lặng lẽ dành cho những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, lời khẳng định mạnh mẽ rằng tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc vẫn luôn cháy bỏng trong tim mỗi người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ hôm nay.
Du khách trên xe tranh thủ ghi lại khoảnh khắc tại khu vực Quảng trường Ba Đình
Du khách nước ngoài hào hứng chụp ảnh lưu niệm
Ngày hôm nay, em thấy mọi người đến đây rất đông, không khí náo nhiệt, rất vui. Ở đây có rất nhiều khung cảnh đẹp, em thấy ý nghĩa nhất là được chụp trước Lăng Bác, bởi mang đậm dấu ấn lịch sử và thể hiện lòng yêu nước của thanh niên Việt Nam...", chị Phạm Như Quỳnh (quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) xúc động chia sẻ.
Chung cảm xúc ấy, chị Nguyễn Phương Anh (quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) cho biết: “Em đến Lăng Bác để chụp kỷ niệm nhân dịp 50 năm Giải phóng miền Nam. Em thấy không khí ở đây rất sôi động. Mọi người ai cũng háo hức, em cảm nhận được tinh thần yêu nước rất mãnh liệt. Lăng Bác là nơi em thấy hợp nhất để kỷ niệm dịp đặc biệt này, không chỉ vì nơi đây đẹp mà còn bởi không khí ở đây rất phù hợp với tinh thần kỷ niệm".
Kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước đang đến rất gần. Những ngày này, Quảng trường Ba Đình lại trở thành điểm hẹn, nơi mỗi người dân có thể lắng lại, cảm nhận sâu sắc hơn giá trị lịch sử thiêng liêng của dân tộc và niềm vinh dự khi được sống trong hòa bình, tự do hôm nay.
Hà Minh
Nguồn Công Thương : https://congthuong.vn/dong-nghit-nguoi-do-ve-quang-truong-ba-dinh-truoc-them-304-385107.html