Dòng người đến tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong cơn mưa tầm tã

Dòng người đến tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong cơn mưa tầm tã
6 giờ trướcBài gốc
Cựu chiến sĩ là Vũ Thị Minh Thái (84 tuổi), người đồng hương, người em của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương khi ông học cấp hai tại Quảng Ngãi. Tuổi cao, đi lại khó khăn nhưng để tiễn biệt “người anh” của mình, cụ Thái chống gậy, đón xe từ quận Tân Phú lên Hội trường Thống Nhất, quận I từ rất sớm.
Minh mẫn ở độ tuổi 84, lời kể của cụ Thái lưu loát, nhất là khi nhắc về “người anh” đồng hương của mình."Anh Lương hồi đi học ai cũng biết là rất hiền lành, luôn đối đãi với bạn bè rất tốt. Sau khi anh làm chức cao trong nhà nước, tôi chỉ còn được tiếp xúc và chỉ theo dõi anh qua màn ảnh truyền hình. Những cống hiến của anh cho Đảng, những quyết sách phát triển, đưa đất nước thoát khỏi khó khăn, mở rộng hội nhập, phát triển những lĩnh vực trọng điểm, thúc đẩy phát triển đất nước của anh, tôi vẫn còn nhớ như in!” - Cụ Thái xúc động
Cụ Thái ghi những dòng cảm xúc, kỷ niệm khi vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
“Tôi còn nhớ có lần đi học về ngang núi Sa Huỳnh, anh Lương cùng chúng tôi đi hái quả quăng rừng rồi cùng nhau ăn. Rồi tôi và các bạn cùng trang lứa cũng lớn lên tham gia kháng chiến. Tôi vinh dự được anh ký tặng thưởng huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba vì có thành tích tốt khi phục vụ trong quân đội.Thấm thoát vậy mà hàng chục năm trôi qua, ai trong chúng tôi mái tóc cũng đổi màu, anh thì không còn nữa! Những gì anh cống hiến cho Đảng, cho đất nước mình, tôi và người dân Việt Nam sẽ còn nhớ mãi!” - Cụ Thái chia sẻ.
Từ Long An bắt xe đò lên cùng 2 người con còn nhỏ, chị Thanh Mai cho hay, chưa từng gặp nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương ngoài đời nhưng khi còn nhỏ được cha giảng giải cho những quyết sách mà nguyên Chủ tịch nước đã làm vì dân vì nước, chị Mai vô cùng cảm phục. Dù nhà ở xa nhưng khi nghe tin TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ viếng, chị thu xếp công việc cùng 2 con lên thắp cho nguyên Chủ tịch nước nén nhang để tỏ lòng kính trọng.
Hai bạn trẻ bị cơn mưa làm quần áo ướt sủng nên chỉ đứng bên ngoài viếng.
Bên ngoài Hội trường Thống Nhất trời mưa to nhưng vẫn có 2 bạn trẻ đứng dưới mưa, che dù nhìn vào bên trong khu vực Hội tường Thống Nhất. Hà Linh, quê ở Hòa Bình, lúc có thông báo nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương mất, Linh đang cùng gia đình đang trên đường vào TP Hồ Chí Minh du lịch. Bỏ qua những điểm tham quan, Linh cùng bạn tìm đến Hội trường Thống Nhất mong được vào viếng. Cơn mưa bất ngờ làm Linh và bạn ướt sũng nên cả hai chỉ đứng bên ngoài nhìn vào thầm cầu nguyện.
Cũng trước Hội trường Thống Nhất, cô bé khoảng 18 tuổi cầm theo lẵng hoa chạy xe máy đến hỏi điểm gởi xe. Khi chúng tôi nói bên trong lễ viếng không nhận lẵng hoa, cô bé thoáng buồn hỏi có thể đặt trước Hội trường Thống Nhất được không. Bởi lẵng hoa này là những tâm tư tình cảm cô bé dồn hết vào mong muốn được dâng lên nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Có rất nhiều người dân tìm đến Hội trường Thống Nhất để đăng ký viếng.
Ngoài các đoàn thể thì rất nhiều người dân đi cùng gia đình vào viếng.
Đoàn người vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
“Bác Chủ tịch nước Trần Đức Lương gắn với một kỷ niệm hồi con còn học tiểu học nhưng con vẫn nhớ đến bây giờ nên mong muốn tự mình làm lẵng hoa lên viếng bác.”- Cô bé bùi ngùi lau vệt mưa trên mặt.
Trong ngày viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại TP Hồ Chí Minh thời tiết trở nên thất thường, sáng nắng gắt, chiều mưa tầm tã. Để đảm bảo cho người dân viếng, các đơn vị thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đã đội nắng, dầm mưa hoàn thành nhiệm vụ.
Công tác an ninh được đảm bảo tại lễ viếng.
Cán bộ Công an vừa kiểm tra an ninh vừa hướng dẫn người dân vào viếng.
Buổi trưa trời nắng gắt nhưng cán bộ chiến sĩ CSGT vẫn đội nắng điều tiết giáo thông trước khi vực viếng.
Các lực lượng tham gia bảo vệ lễ viếng trong mưa.
Mặc dù mưa lớn nhưng các tổ công tác không rời vị trí.
CSGT hướng dẫn các đoàn vào viếng.
Giao thông trước Hội trường Thống Nhất thông suốt.
Lực lượng quân đội tham gia giữ an ninh trật tự khu vực vào viếng.
Mưa nắng thất thường nhưng cán bộ chiến sĩ đã làm tốt nhiệm vụ được giao.
Minh Đức
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/doi-song/dong-nguoi-den-tien-biet-nguyen-chu-tich-nuoc-tran-duc-luong-trong-con-mua-tam-ta-i769392/