Lễ viếng đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức trọng thể tại UBND xã Phổ Khánh (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), quê nhà của đồng chí.
Tổ chức trang trọng lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại xã Phổ Khánh, quê nhà của đồng chí
Ghi nhận của Báo Công Thương, mặc dù trời rất nắng, tuy nhiên, từ đầu giờ chiều, nhiều người dân, các đoàn thể xã Phổ Khánh vẫn tiếp tục đến viếng, tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Ông Nguyễn Đức Thọ (thôn Vĩnh An, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) cùng nhiều người dân thôn Vĩnh An vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương chiều 24/5. Ông Thọ từng là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phổ Khánh. “Bác Lương là người rất gần gũi. Quá trình công tác, khi về làm việc tại tỉnh, huyện hay xã đều gợi ý những định hướng cho địa phương phát triển. Trong đó, nổi bật là những định hướng về phát triển nguồn cán bộ vừa hồng vừa chuyên, và định hướng để xây dựng hồ Diên Trường”, ông Thọ chia sẻ với báo Công Thương.
Người dân thôn Vĩnh An vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương chiều 24/5
Ấn tượng của ông Thọ về nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương lớn nhất đó là những lần về quê hương, đồng chí đều gặp mặt, thăm hỏi các vị lão thành cách mạng, lắng nghe ý kiến góp ý, trăn trở từ các vị lão thành. “Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương rất gần gũi với người dân, nhất là các vị lão thành cách mạng, những bậc tiền bối đi trước. Điều này rất đáng quý. Vì vậy, ông mất đi là một mất mát lớn của người dân Đức Phổ, của Đảng bộ, nhân dân xã Phổ Khánh”, ông Thọ bày tỏ.
Còn ông Nguyễn Tấn Thảo (xóm 5, thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh) vẫn nhớ mãi những ký ức về nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là người luôn hết lòng vì việc công, hết lòng vì cuộc sống ngày một tốt hơn của nhân dân. “Bác Lương là một người rất đạm bạc, sống rất tình cảm. Trong những công việc ở địa phương chúng tôi đều thấy ông hết lòng vì nhân dân, vì việc công, không hề có cục bộ hay bất kỳ điều tiếng gì”, ông Thảo nói.
Ông Nguyễn Tấn Thảo chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương những ký ức sâu đậm về nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Ngôi nhà kiên cố của ông Phạm Văn Nuôi (xóm 3, thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh) ngày nay có dấu ấn đậm nét của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. “Năm 2008, nhà tôi gần như bị sập hoàn toàn do thiên tai. Từ sự quan tâm của nguyên Chủ tịch nước và chính quyền địa phương, gia đình tôi đã có ngôi nhà kiên cố. Chúng tôi rất biết ơn vì điều đó”, ông Phạm Văn Nuôi chia sẻ và xúc động: “Chúng tôi nghe tin nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương mất ai cũng buồn. Bác Lương là niềm tự hào của quê hương Quảng Ngãi nói chung, ở Đức Phổ, Phổ Khánh nói riêng. Bác ra đi rồi, không về quê gặp người dân quê được nữa”.
Một số hình ảnh tại lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại UBND xã Phổ Khánh:
Đoàn Ban Chỉ huy quân sự xã Phổ Khánh vào viếng
Đoàn Ban Chỉ huy quân sự xã Phổ Khánh vào viếng
Hội phụ nữ xã Phổ Khánh viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Đông đảo người dân đến chào tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Các cơ quan, đoàn thể vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sẽ diễn ra vào 7h00 sáng mai, 25/5. Đồng chí sẽ được an táng tại quê nhà Phổ Khánh (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) vào lúc 15h00 cùng ngày.
Vũ Lê