Rộn ràng lễ hội truyền thống tại miền Tây Nam Bộ.
Những ngày này, phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) lại trở nên rộn ràng và tưng bừng hơn bao giờ hết, khi đông đảo người dân và du khách từ khắp nơi đổ về tham dự Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh.
Không khí lễ hội bao trùm khắp các tuyến đường lớn ở Rạch Giá. Hàng quán tấp nập, cờ hoa, băng rôn được trang hoàng rực rỡ.
Lễ hội truyền thống năm nay được diễn ra trong 3 ngày, từ 17-19/10 (tức ngày 26-28/8 âm lịch). Trong lịch sử chống ngoại xâm, Nguyễn Trung Trực là một trong những vị anh hùng yêu nước tiêu biểu. Ông là thủ lĩnh phong trào khởi nghĩa chống Pháp cuối thế kỷ XIX, là niềm cảm phục và tự hào của người dân Nam Bộ.
Tại Di tích Đình thờ Nguyễn Trung Trực và Công viên Tượng đài Nguyễn Trung Trực, các nghi thức truyền thống được diễn ra trang nghiêm. Tiếng chiêng, tiếng trống trầm hùng vang vọng, cùng với lời khấn nguyện thành kính, tạo nên một không gian linh thiêng.
Hình ảnh dòng người hành hương không ngớt, với đủ mọi lứa tuổi, từ cụ già tóc bạc đến em nhỏ theo cha mẹ. Tất cả đều thể hiện sự kính trọng sâu sắc đối với vị Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.
Điểm đặc biệt làm nên sự rộn ràng và ấm áp của “Lễ giỗ cụ Nguyễn” chính là những gian bếp 0 đồng của người dân địa phương. Đây là truyền thống “phục vụ miễn phí” kéo dài suốt ba ngày lễ, với những suất ăn, nước uống thơm ngon, nóng hổi. Khách thập phương không chỉ được no lòng mà còn cảm nhận sâu sắc lòng hiếu khách của người dân nơi đây.
Ngoài các nghi thức truyền thống, lễ hội còn nhiều hoạt động văn hóa, trưng bày sản phẩm OCOP, quảng bá du lịch và biểu diễn nghệ thuật, nhằm tạo không khí sôi nổi, lan tỏa giá trị văn hóa địa phương đến đông đảo người dân và du khách.
Hàng năm, Di tích Đình thờ Nguyễn Trung Trực đón từ 2 - 3 triệu lượt khách thập phương đến viếng. Đây cũng là dịp quan trọng để tỉnh An Giang quảng bá và tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực - Rạch Giá, góp phần giáo dục lòng yêu nước và truyền thống “uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ mai sau.
Trung Phạm - Phương Vũ