Nguyễn Tuyết Nhi (trái), Nguyễn Thị Hương Giang hào hứng khi có những trải nghiệm thú vị tại ngày hội
Ngày đầu tiên của ngày hội "Phụ nữ nói không với thực phẩm không an toàn" đã diễn ra trong bầu không khí vô cùng sôi nổi. Sự thành công này có sự góp sức không nhỏ của hơn 100 tình nguyện viên trẻ trung, năng động.
Sau khi tham gia hỗ trợ các gian hàng vào sáng ngày 18/10, Đặng Như Ngọc (Học viện Phụ nữ Việt Nam) cười rạng rỡ chia sẻ về niềm vui được góp mặt trong ngày hội. "Trước khi tham gia em không nghĩ là có thể vui đến thế. Sau này, nếu Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức các sự kiện, chỉ cần biết thông tin, em sẽ xung phong tham gia"- Ngọc khẳng định.
Nhóm sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam tham gia hỗ trợ tại các gian hàng OCOP tại ngày hội. Ở giữa là chủ của 2 gian hàng, các chị đánh giá cao sự năng động của nhóm tình nguyện viên.
Còn Ngô Ngọc Bích (Quản trị Du lịch K13, Học viện Phụ nữ Việt Nam) lại hóm hỉnh đùa: Ngày hội quá tuyệt khi em và nhóm bạn được trải nghiệm cảm giác "ăn sập các gian hàng". "Nhiều gian hàng tại ngày hội mời ăn thử sản phẩm các vùng miền, các loại quả, đồ ăn vặt, đồ uống... bọn em đi một vòng là… khỏi cần ăn bữa trưa luôn!". "Sau này, Báo Phụ nữ Việt Nam có hoạt động gì, nhắn là bọn em tham gia liền!"... Sự hào hứng của nhóm bạn không chỉ giúp khuấy động không khí mà còn khiến không gian ngày hội luôn đầy ắp tiếng cười.
Từng nhiều lần tham gia các hoạt động tình nguyện nên Vũ Hồng Ánh và Trần Thị Nhật Linh (Tâm lý K11, Học viện Phụ nữ Việt Nam) cảm thấy hoạt động lần này khá ấn tượng khi những lần trước đó, hai nữ sinh viên chỉ tham gia trong thời gian ngắn, còn lần này, thời gian hoạt động dài hơn. "Bọn em được phân công hỗ trợ các gian hàng nên biết thêm thông tin về đặc sản các vùng miền và giúp các gian hàng quảng bá món ngon tới khách tham quan. Quả là một trải nghiệm thú vị!"- Nhật Linh hào hứng chia sẻ.
Gắn kết hơn sau sự kiện
Dù học cùng trường nhưng nhiều tình nguyện viên không quen biết nhau, sau khi hoạt động tình nguyện tại Ngày hội các bạn đã cảm thấy đúng là "người một nhà", khi có thể cùng hỗ trợ nhau trong sự kiện.
Hoạt động tình nguyện đã giúp các sinh viên gắn kết hơn
Nhóm bạn Hoàng Minh Anh, Hà Hạnh Quyên (Kinh tế số B K13, Học viện Phụ nữ Việt Nam), hay Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Du lịch K13, Học viện Phụ nữ Việt Nam) đã trở nên thân thiết hơn sau khi cùng tham gia hoạt động. Những tiếng cười, những cuộc trò chuyện với khách hàng - đã tạo nên góp phần khiến cho trải nghiệm lần đầu tham gia tình nguyện trở nên đáng nhớ.
Nguyễn Tuyết Nhi (Công tác Xã hội K12, Học viện Phụ nữ Việt Nam) - người từng góp mặt trong sự kiện Diễu hành áo dài, xếp hình bản đồ Tổ quốc do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức vào đầu năm 2025 chia sẻ: Khi biết tin về Ngày hội em đã lập tức "bay vào" đăng ký ngay và tên của em trong tốp những người đăng ký sớm nhất. Với tính cách hướng ngoại, Nhi cảm thấy các hoạt động tình nguyện như thế này không chỉ vui mà còn rất ý nghĩa.
Bắt đầu tham gia hoạt động vì cộng đồng từ năm thứ ba, Nguyễn Thị Hương Giang (Truyền thông K10, Học viện Phụ nữ Việt Nam) tỏ ra có chút tiếc nuối vì không tham gia các hoạt động này sớm hơn. Hiện tại đã là sinh viên năm cuối, Hương Giang khẳng định: "Sau khi tham gia sự kiện do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức, em thấy thà muộn còn hơn không, chắc chắn sau này em sẽ hoạt động tình nguyện tích cực hơn!"…
Trong danh sách những tình nguyện viên đăng ký tham gia chuỗi sự kiện "Ngày hội Phụ nữ Khỏe đẹp & Tiêu dùng xanh" và Giải chạy vì môi trường không khói thuốc" diễn ra vào sáng 19/10 tại Công viên Thống nhất, có khá nhiều cái tên quen thuộc của những tình nguyện viên tham gia các sự kiện do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức các mùa trước. Với các bạn, hoạt động lần này không chỉ là trải nghiệm thú vị, mà còn là ký ức đẹp về thời sinh viên sôi nổi.
Ba nữ sinh viên, từ trái qua: Nguyễn Thị Tố Uyên, Vi Thùy Trang và Ngô Phương Thảo hỗ trợ tại các gian hàng bán sản phẩm sữa chua, đồ ăn, rau củ sạch bày tỏ: Mỗi món quà, mỗi cuộc trò chuyện với những vị khách thân thiện là một niềm vui góp phần làm đầy thêm ký ức thanh xuân của các bạn.
Bài, ảnh: Bảo Nguyên