Từ chiều 4/2 (Mùng 7 tháng Giêng), hàng nghìn người từ nhiều địa phương đổ về chợ Viềng, phiên chợ “mua may, bán rủi” họp vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 Tết Nguyên đán hàng năm… Giữa tiết Xuân se se lạnh, những dòng người đông đúc nối tiếp nhau dạo quanh các gian hàng bán cây cảnh, sản vật nông nghiệp, dụng cụ làm nông, sản phẩm thủ công tinh xảo… để lựa chọn mua những đồ vật ưng ý, hy vọng cả năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Dòng người tấp nập trẩy hội chợ Viềng từ chiều mùng 7 Tết.
Phiên chợ chỉ họp một lần vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 Tết Nguyên đán.
Du khách ghé thăm phiên chợ.
Cây chanh, cây sung... được nhiều người lựa chọn mua với mong muốn mang lộc về nhà.
Nhiều bạn trẻ hào hứng check-in tại phiên chợ.
Những chậu cây xương rồng, hoa đá... lạ mắt thu hút tại chợ Viềng.
Chủ gian hàng tại chợ Viềng bày tỏ niềm vui bán hàng khi các chậu cây cảnh được nhiều người yêu thích.
Các dụng cụ làm nông nghiệp cũng thu hút nhiều người tại phiên chợ.
Người dân tay xách nách mang những cây cảnh về nhà.
HP/ Báo Tin tức