Diễn viên Quang Trung là khách mời tập 3 của Đu đêm mùa 3, cùng hoa hậu Thùy Tiên trải nghiệm công việc bán hoa Tết tại chợ hoa Trên bến dưới thuyền tại bến Bình Đông, Quận 8.
Tại chợ hoa, cả hai diện trang phục bà ba rực rỡ, hòa mình vào không khí rộn ràng ngày cận Tết. Thùy Tiên hào hứng vì có sự đồng hành của Quang Trung, người vốn rất quen thuộc với không khí Tết ở Sài Gòn.Không chỉ dừng lại ở việc đứng bán hàng, cả hai còn trực tiếp khuân vác những chậu hoa lớn từ thuyền lên bờ. Lần đầu trải nghiệm, Quang Trung lo lắng khi khiêng một chậu lớn, sợ rằng nếu không cẩn thận có thể té xuống sông. "Tôi thấy nó rất là khó. Một là do mình không có kinh nghiệm, thứ hai là nó khá nguy hiểm", anh chia sẻ.
Quang Trung khó khăn khi trực tiếp khuân vác những chậu hoa lớn từ thuyền lên bờ.
Khi bắt đầu bán hàng, Thùy Tiên nhanh chóng thể hiện sự nhanh nhẹn và hoạt ngôn, trong khi Quang Trung tỏ ra lúng túng vì chưa quen việc. Nam diễn viên liên tục than thở: "Trời ơi! Khách chỉ tới đâu ú ớ tới đó. Chắc phải xin chương trình cho tôi thêm 30 phút để học thuộc tên, giá, xuất xứ… để tư vấn khách hàng". Tuy nhiên, nhờ khiếu hài hước, anh nhanh chóng bắt nhịp, không chỉ thu hút khách hàng bằng những câu nói dí dỏm mà còn liên tục "chốt đơn" thành công.
Không dừng lại ở việc bán hoa, cả hai còn sáng tác thơ để tạo không khí vui vẻ, thu hút khách. "Hôm nay mai nở đầy trời, nhưng không hề có chỗ nào 900 trăm", câu thơ khiến không gian chợ hoa thêm phần náo nhiệt. Dù bán khá đắt hàng, nhưng cả hai vẫn tiếc nuối khi những chậu mai lớn vẫn chưa có người mua.