Ely là một coi voi châu Phi giống cái. Ảnh: Lucía Hernández/X.
Tòa án Tối cao Mexico hôm 26/2 yêu cầu "sức khỏe và tình trạng thể chất của chú voi này phải được cải thiện liên tục", CNN đưa tin. Đây là lần đầu tiên tòa án cấp cao nhất Mexico đưa ra một động thái như vậy dành cho một con vật.
Quyết định của hội đồng gồm 4 thẩm phán tại Tòa án Tối cao đã giữ nguyên lệnh của tòa án cấp dưới vào năm ngoái dành cho Ely. Các chuyên gia tin rằng quyết định này có thể tạo ra tiền lệ ở Mexico khi công nhận rằng động vật có quyền.
Những người ủng hộ cho rằng Ely bị trầm cảm, đặc biệt là kể từ khi Maggie, một con voi khác cùng sống chung với chú voi này, qua đời vào năm 2016, cũng như những căn bệnh mà Ely mắc phải khi bị nuôi nhốt.
Nhiều người từng gọi Ely là "con voi buồn nhất thế giới". Ely, ước tính khoảng 43-45 tuổi và mang giống cái, đã sống tại sở thú San Juan de Aragon ở thành phố Mexico trong 13 năm, kể từ khi được giải cứu khỏi rạp xiếc.
Phán quyết hôm 26/2 được đưa ra sau một phán quyết khác vào tháng trước về việc luật chống ngược đãi và hành hạ động vật của thành phố Mexico là hợp hiến.
Bà Diana Valencia, nhà sáng lập và giám đốc của nhóm bảo vệ quyền động vật Opening Cages and Opening Minds, chia sẻ rằng sở thú đã cải thiện điều kiện sống của Ely, nhưng chỉ sau khi có áp lực của công chúng.
Sở thú này đã mở rộng khu vực nuôi voi, cũng như đưa thêm 2 con nữa vào năm 2023 và 2024.
Trong khi đó, bác sĩ thú y Gabriela Uribe Acosta, Giám đốc sở thú, cho biết bà tin tưởng sở thú có thể tuân thủ hoàn toàn lệnh của tòa án nhằm cải thiện đời sống của Ely. Bà cho biết một đội ngũ gồm 6 người đang chịu trách nhiệm giữ cho khu vực nuôi voi sạch sẽ và 6 người khác đang theo dõi sức khỏe của chú voi này.
Bà Uribe Acosta cũng bác bỏ những lời khẳng định về việc Ely bị trầm cảm. Theo bà, tình trạng của chú voi này đã cải thiện kể từ khi những con voi khác được đưa đến.
Luật sư Sergio Méndez Silva, điều phối viên tố tụng của Quỹ Công lý địa phương, nhận định "Mexico đang thực hiện một bước tiến đáng kể với tiền lệ như thế này". "Tôi tin rằng điều này sẽ đánh dấu sự khác biệt", ông nói thêm.
Tuy nhiên, bà Valencia vẫn có kế hoạch tiếp tục đấu tranh để cả 3 con voi của sở thú được chuyển đến một khu bảo tồn ở Brazil hoặc Mỹ.
"Tôi không thể hài lòng vì voi không thể sống trong điều kiện nuôi nhốt. Điều đó làm tổn thương tinh thần của chúng", bà nói.
Vân Hải