Đồng Tháp tất bật chuẩn bị lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường

Đồng Tháp tất bật chuẩn bị lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường
13 giờ trướcBài gốc
Ban đêm, dù không phải ngày lễ nhưng vẫn có nhiều người dân tìm đến viếng Đền thờ Ông, bà Đỗ Công Tường.
Giá trị văn hóa tâm linh
Đền thờ Ông, bà Đỗ Công Tường tọa lạc tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điều đặc biệt của đền thờ nơi đây là bất cứ ngày nào trong tuần cũng có nhiều người tìm đến viếng và tham quan.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban tế tự Đền thờ Ông, bà Đỗ Công Tường cho biết, du khách viếng đông nhất vẫn là vào dịp lễ giỗ ông, bà và ngày Rằm hằng tháng.
Dịp lễ giỗ hằng năm có khoảng 70 đến 80 nghìn người tham dự, người dân nô nức đến dâng cúng lễ vật, tưởng nhớ công đức của ông, bà và tham dự các hoạt động lễ hội còn mang đậm chất quê.
Cuộc đời ông, bà Đỗ Công Tường là câu chuyện rất đẹp, rất nhân văn, góp phần giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa tâm linh vùng đồng bằng châu thổ Cửu Long.
Dịp lễ giỗ hằng năm có khoảng 70 đến 80 nghìn người tham dự, người dân nô nức đến dâng cúng lễ vật, tưởng nhớ công đức của ông, bà và tham dự các hoạt động lễ hội còn mang đậm chất quê.
Chuyện rằng, vào những năm đầu thời vua Gia Long, ông, bà Đỗ Công Tường tục danh là Lãnh, sinh quán ở miền trung đến lập nghiệp tại thôn Mỹ Trà, tổng Kiến Phong (nay là phường Cao Lãnh).
Gia tư khá, tánh tình cương trực nên ông được dân làng cử giữ chức Câu Đương, phân xử những vụ tranh tụng trong làng. Đất hoang khẩn được, ông, bà trồng vườn quýt bên bờ rạch Thầy Khâm. Nơi đây thuận chỗ nên người dân tập trung mua bán càng lúc càng đông.
Thấy cảnh người mua bán không nơi ẩn trú lúc nắng gắt, mưa to, ông, bà cho dựng cái chòi bằng tre lá, tạm thành chợ. Qua thời gian, chợ trở nên sung thịnh, người gọi là chợ Vườn Quýt, người gọi là chợ Ông Câu hoặc Câu Lãnh...
Năm Canh Thìn (1820), người dân Mỹ Trà và quanh vùng bị bệnh dịch tả hoành hành, chết rất nhiều. Cám cảnh, ông, bà lập bàn hương án tế trời đất, nguyện chết thay dân chúng và cầu cho dịch bệnh mau chấm dứt.
Sau khi khấn nguyện, ông, bà chay lạt, khổ hạnh 3 ngày, đến ngày 9/6, bà lâm bệnh và mất, qua ngày 10 thì ông cũng bệnh qua đời, sau đó dịch bệnh cũng sớm chấm dứt.
Tưởng nhớ công đức của ông, bà, nhân dân lập miếu phụng thờ gọi là Miếu ông, bà Chủ Chợ (sau này gọi là Đền thờ Ông, bà Đỗ Công Tường) và tổ chức lễ giỗ vào ngày 9-10/6 hằng năm.
Chợ Vườn Quýt lần hồi khôi phục, sung túc hơn trước và được mọi người quen gọi là chợ Câu Lãnh, rồi nói trại đi thành Cao Lãnh.
Ngày 8/7/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định xếp hạng Mộ và Đền thờ Ông, bà Đỗ Công Tường là Di tích lịch sử -văn hóa quốc gia.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban tế tự Đền thờ Ông, bà Đỗ Công Tường cho biết, năm 2024, trong 4 ngày diễn ra lễ giỗ lần thứ 204, có hơn 70 nghìn lượt khách thập phương đến tham dự. Trong số khách viếng, có rất đông du khách ngoài tỉnh, trong đó có nhiều khách đến từ các tỉnh miền trung, miền bắc, các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ.
Lễ giỗ lớn nhất từ trước đến nay
Chúng tôi đặt chân đến khu vực Đền thờ Ông bà Đỗ Công Tường vào ban đêm, nơi này vẫn có khá đông người. Không khí che rạp, bày trí tiểu cảnh, các hoạt động tập luyện chuẩn bị hội diễn đang hết sức nhộn nhịp.
Gần 8 giờ tối, tại “Không gian Chợ Vườn Quýt”, các công nhân vẫn tích cực trang trí. Mọi người trang trí từng tiểu cảnh một cách tỉ mỉ.
Anh Phạm Tấn Mười, ngụ phường Cao Lãnh cho biết: “Tôi được giao thực hiện thi công không gian Làng Hòa An xưa. Mọi người thi công được 1 tuần, mọi công việc sắp hoàn tất. Tuy có cực, làm ngày đêm nhưng chúng tôi cảm thấy rất vui vì được góp phần tham gia vào hoạt động lễ giỗ Ông bà Chủ Chợ Cao Lãnh”.
Trang trí cụm tiểu cảnh tại một không gian chuẩn bị lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường.
Mấy hôm nay, tại không gian trưng bày sản phẩm địa phương OCOP vẫn đang được các xã, phường tất bật bày trí sản phẩm. Lễ giỗ năm nay, xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp có 7 sản phẩm OCOP 4 sao và 3 sao tham gia trưng bày. Riêng hợp tác xã Mỹ Long (xã Mỹ Hiệp) tham gia 3 sản phẩm chanh không hạt, gồm: nước cốt chanh mật ong, xà phòng chanh và chanh tươi.
“Tôi đang rất nôn nao chờ đợi cho sự kiện quan trọng và ý nghĩa này của tỉnh Đồng Tháp, bởi đây là sự kiện văn hóa-du lịch lớn nhất từ khi có tỉnh Đồng Tháp mới”, ông Lê Văn Nam, thành viên hội đồng quản trị Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Mỹ Long bày tỏ.
Năm 2025 là tròn 205 năm Lễ giỗ Ông, bà Đỗ Công Tường. Năm nay lễ giỗ diễn ra từ ngày 31/7-3/8/2025 (nhằm mùng 7-10/6 âm lịch, năm Ất Tỵ). Từ lâu, Lễ giỗ Ông bà Đỗ Công Tường được xem là sự kiện văn hóa tâm linh quan trọng của tỉnh Đồng Tháp.
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cao Lãnh Bùi Quốc Nam, Lễ giỗ nhằm tuyên truyền, giáo dục và tạo điều kiện cho mọi người bày tỏ lòng tôn kính, ghi nhớ công ơn về tấm gương đạo đức của ông, bà Đỗ Công Tường đã khai khẩn đất hoang và cưu mang giúp đỡ người dân.
Lễ giỗ năm nay do Ủy ban nhân dân phường Cao Lãnh tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, hứa hẹn mang đến không gian lễ hội ý nghĩa, góp phần quảng bá hình ảnh, giá trị văn hóa tâm linh vùng đất Cao Lãnh và nghệ thuật dân gian đến du khách gần xa.
Di tích quốc gia Mộ và Đền thờ Ông, bà Đỗ Công Tường tọa lạc tại đường Lê Lợi, phường Cao Lãnh sẽ là trung tâm của các hoạt động.
Lễ giỗ diễn ra với 2 hoạt động xuyên suốt: Trải nghiệm không gian văn hóa góc quê và Làng Hòa An xưa; không gian trưng bày sản phẩm địa phương OCOP của tất cả 102 xã, phường tỉnh Đồng Tháp.
Bên cạnh đó, các hoạt động diễn ra theo ngày như: Sân khấu hóa “Tri ân Linh phò Ông, bà Chủ Chợ Cao Lãnh”; hội thao các môn thể thao dân tộc; giao lưu, biểu diễn không gian đờn ca tài tử và hò Đồng Tháp; chương trình nghệ thuật đặc biệt: “Đêm hội hoa đăng 'Trăm- năm nguồn cội'; hội diễn lân-sư-rồng; hoạt động nói chuyện chuyên đề về công đức ông, bà Đỗ Công Tường…
Ngoài ra, lần đầu tiên lễ giỗ có 2 sân khấu được dựng lên tại 2 khu vực khác nhau, không gian lễ giỗ còn được mở rộng tại nhiều tuyến đường.
Công đức của ông, bà trở thành nét đẹp về văn hóa tâm linh, ngày càng được giữ gìn và phát huy. Chính vì thế mà Đền thờ Ông, bà Đỗ Công Tường ngày nay còn được nhiều du khách biết đến là điểm du lịch tâm linh của tỉnh Đồng Tháp.
Bài và ảnh: HỮU NGHĨA
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/dong-thap-tat-bat-chuan-bi-le-gio-ong-ba-do-cong-tuong-post897298.html