Dù có chồng, tôi vẫn phải sống cuộc đời 'góa phụ'

Dù có chồng, tôi vẫn phải sống cuộc đời 'góa phụ'
2 giờ trướcBài gốc
Ảnh minh họa
12 năm "gánh" cả giang sơn nhà chồng
Chị Lan bước vào hôn nhân bằng tất cả tình yêu và sự bao dung. Nhưng suốt 12 năm qua, chị nhận ra mình không phải là người được che chở, mà là một "chiến binh" độc hành trong một trận chiến không có đồng đội.
Bi kịch bắt đầu từ việc vợ chồng chị khát khao có một mụn con. Dù kết quả khám y khoa xác định nguyên nhân hiếm muộn nằm ở phía người chồng, nhưng suốt 5 năm ròng rã làm IVF, chị Lan mới là người phải gánh chịu mọi búa rìu dư luận. Mẹ chồng chị không những không thấu cảm mà còn dùng những lời lẽ đay nghiến để đổ lỗi cho chị. Trong con mắt của mẹ chồng, con trai bà luôn là "điểm 7, điểm 8", còn chị mãi chỉ là "điểm 4, điểm 5" thấp kém. Bà coi thường và cho rằng chị may mắn mới lấy được con bà.
Đáng buồn nhất, trong những lần chị bị mẹ chồng bắt nạt ấy, người chồng - người lẽ ra phải là lá chắn vững chãi nhất - lại chọn cách im lặng hoặc chỉ biết nói vài lời động viên suông khi chỉ có hai người. Sau này, khi mâu thuẫn lên đỉnh điểm, anh thậm chí còn thờ ơ, đứng về phía mẹ và cho rằng chị "sai hoàn toàn". Chị Lan cô độc đến mức chỉ biết nhẫn nhịn, khóc thầm và viết nhật ký suốt nhiều năm trời.
Sự cô độc của chị Lan không chỉ dừng lại ở nỗi đau tinh thần mà còn biến thành một gánh nặng thực tế đè nặng lên đôi vai khi người chồng hoàn toàn thiếu ý chí cầu tiến. Chồng chị là một nhân viên văn phòng có mức lương thấp, ngoại giao kém. Dù chị đã nỗ lực khuyên anh học thêm hoặc tập kinh doanh, anh đều từ chối. Ở tuổi 40, anh vẫn an phận với mức lương chục triệu đồng tại thành phố lớn đắt đỏ.
Để lo cho tương lai của hai đứa con nhỏ thường xuyên đau ốm, chị đã phải tự mình đăng ký học văn bằng hai để tìm cơ hội thăng tiến. Trong khi chị nỗ lực gấp đôi, anh lại bắt đầu so đo từng đồng tiền lẻ và kể công chăm con. Khi chị mang bầu 9 tháng nằm một chỗ hay hơn 1 năm chăm con nhỏ không thu nhập, chị chưa từng xin anh một đồng mà mẹ chồng vẫn khóc lóc cho rằng anh chỉ biết "nuôi vợ con" mà bỏ mặc mẹ. Đỉnh điểm của nỗi thất vọng là khi chị phát hiện người chồng mình hết lòng hy sinh lại đang "say nắng" một cô gái trẻ khác.
Ảnh minh họa
Dù lá đơn ly hôn đã được đặt bút ký, chị Lan vẫn chọn cách kìm nén bản thân để tiếp tục sống trong căn nhà ấy. Đó là một sự lựa chọn đầy đớn đau, bị giằng xé giữa nỗi sợ mang tiếng bỏ chồng và lòng trắc ẩn không nỡ rời xa người đàn ông mình từng thương hết mực.
Nhưng hơn cả những cảm xúc cá nhân, lý do lớn nhất khiến chị chấp nhận "giam mình" trong sự cô độc chính là các con. Giữa bối cảnh kinh tế còn bấp bênh và những đứa trẻ vốn dĩ đã mang sẵn cơ thể ốm yếu, thường xuyên phải vào viện, chị không đành lòng để con phải theo mẹ lang thang cảnh ở trọ. Chị chọn cách cắn răng chịu đựng "địa ngục" tinh thần, giấu đi những uất ức sau những nụ cười gượng gạo và lời vâng dạ giả tạo, chỉ với một mong cầu các con có được một mái ấm ổn định và bình yên trong tâm hồn.
Khi người chồng là "đứa trẻ lớn xác"
Không hiếm những phụ nữ "độc hành" trong hôn nhân. Như Mai (35 tuổi), đang đảm nhiệm vị trí quản lý của một doanh nghiệp lớn. Chồng Mai là một người đàn ông "hiền lành" theo đúng nghĩa bóng: Anh không rượu chè, không cờ bạc, nhưng cũng không... làm gì cả. Anh sống bằng mức lương tối thiểu và sự "tài trợ" toàn phần từ vợ.
Mai chia sẻ: "Có những đêm tôi đi làm về lúc 10 giờ tối, người mệt lử, nhưng bước vào nhà là cảnh tượng hãi hùng: Chồng đang nằm xem điện thoại, con cái chưa tắm rửa, bát đĩa bẩn chất đống từ sáng. Khi tôi phàn nàn, anh ấy chỉ nói: "Anh mệt quá, em làm nhanh đi rồi nghỉ!'". Nỗi đau của Mai không phải là tiền bạc, mà là sự thiếu hụt một người đàn ông biết sẻ chia trách nhiệm. Khi con ốm, chỉ mình Mai xin nghỉ phép. Khi bố mẹ đôi bên cần chăm sóc, cũng chỉ mình Mai lo toan. Chồng Mai tồn tại như một "người khách trọ" trong chính ngôi nhà của mình.
Mai chọn ở lại vì cô sợ con mình sẽ thiếu vắng bóng dáng người cha, dù người cha ấy chẳng bao giờ dạy con học hay cùng con đá bóng. Cô cũng ngại với đồng nghiệp về một cuộc hôn nhân đổ vỡ khi bên ngoài ai cũng khen chồng cô "hiền". Mai tự huyễn hoặc mình rằng: "Thôi thì anh ấy không lăng nhăng là tốt rồi", nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết mình đang kiệt sức vì phải nuôi thêm một "đứa trẻ" 38 tuổi.
Bảo Khuê
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/du-co-chong-toi-van-phai-song-cuoc-doi-goa-phu-238260115224906063.htm