Dù có tư tưởng 'thoáng' nhưng tôi vẫn sốc về lời thú nhận của vợ trong cơn say

Dù có tư tưởng 'thoáng' nhưng tôi vẫn sốc về lời thú nhận của vợ trong cơn say
một ngày trướcBài gốc
Vợ chồng tôi kết hôn được 10 năm và có hai con. Tôi 36 tuổi, vợ tôi 34 tuổi. Chúng tôi có một điểm chung là về chuyện tế nhị, tư tưởng vợ chồng tôi khá thoáng.
Chúng tôi quen nhau chỉ vài tháng thì kết hôn, lý do là "ăn cơm trước kẻng" nên phải cưới chạy bầu. Lúc cưới, tình cảm thực sự chưa phát triển nhiều nhưng vì cô ấy có bầu nên tôi cưới. Trước khi về chung một nhà, tôi hỏi chuyện và cô ấy nói đã từng yêu và trải qua chuyện đó với hai người trước khi quen tôi. Tôi hơi thất vọng nhưng vẫn chấp nhận được vì bản thân tôi cũng tìm cách quan hệ trước hôn nhân với cô ấy.
Cưới xong, tình cảm vợ chồng gắn bó hơn lúc yêu, hầu như mọi xích mích đều nhờ hai con hóa giải nên không có cãi vã gì quá căng thẳng. Càng ở với nhau, chúng tôi lại càng thấy yêu thương và thấu hiểu nhau hơn.
Ảnh minh họa
Vấn đề chính là sau gần 10 năm kết hôn, chuyện chăn gối của chúng tôi giảm sút. Vợ chồng tôi hay nói về chuyện đó để cải thiện tình hình. Một lần, trong cơn say, vợ tôi tâm sự thật ra cô ấy đã đi quá giới hạn với 6 người chứ không phải 2. Hai người đó là yêu lâu, 4 người còn lại chỉ gần gũi một, hai lần, trong đó có một người là nước ngoài, gần như kiểu "chỉ qua đường" vậy. Nghe xong, tôi sốc và thất vọng tột độ. Tôi không nói ra suy nghĩ của mình, chỉ cố tỏ ra bình thường và tìm cách suy nghĩ thoáng để giải tỏa tâm lý, nhưng điều đó không hề dễ dàng. Tôi không biết có ai từng có cảm giác như tôi không? Tôi đã cố gắng vượt qua ám ảnh tâm lý nhưng không thể. Đôi khi, lúc hai vợ chồng chuẩn bị gần gũi, tôi lại nghĩ đến chuyện đó mà dừng lại.
Vừa rồi, tôi đọc được một số bài viết và bình luận nói về việc phụ nữ có tình cảm và trải qua chuyện đó nhiều lần trước hôn nhân là có vấn đề về đạo đức. Điều đó làm tôi suy nghĩ rất nhiều, thậm chí còn nghĩ liệu có người nào mà vợ tôi còn giấu nữa không. Trong lần say gần nhất, tôi đã nói ra hết những suy nghĩ và tâm sự mà mình giấu kín trong lòng, và đã có những lời lẽ xúc phạm, làm tổn thương vợ.
Vợ tôi giờ đã về nhà ngoại. Tôi nhắn tin xin lỗi, gọi điện nhưng cô ấy không trả lời. Tôi biết mình có lỗi khi làm như vậy nhưng vợ tôi cũng có lỗi chứ, thậm chí còn là người có lỗi trước. Vợ tôi sống buông thả lúc trước giờ lại bắt tôi chịu đựng và xem như không có gì to tát, là quá khứ, phải chấp nhận nếu muốn đi tiếp.
Tôi hiểu hiện tại mới là quan trọng nhất, nhưng đâu phải quá khứ nào cũng dễ dàng quên đi hay có thể chấp nhận. Nó cần thời gian và phương pháp. Đôi khi chỉ một vấn đề nhỏ cũng có thể làm tan vỡ cả hành trình hôn nhân.
Tôi giờ cũng chẳng biết phải làm sao nhưng cũng không muốn vì vậy mà ly hôn. Có điều, ám ảnh tâm lý như vậy đến bao giờ mới hết? Rồi tôi tự nhủ, giá mà lần say ấy vợ không nói ra… có phải gia đình tôi vẫn vui vẻ, hạnh phúc rồi không?
T.Đ
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/du-co-tu-tuong-thoang-nhung-toi-van-soc-ve-loi-thu-nhan-cua-vo-trong-con-say-172250612104541235.htm