Ngày 7/2, lễ hội xuân Yên Tử 2025 được chính thức bắt đầu tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm (xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí, Quảng Ninh) với sự tham dự của hàng nghìn du khách thập phương. Sau khi dự lễ, mọi người nối chân nhau để leo lên chùa Đồng vãn cảnh, chiêm bái đầu năm.
Hôm nay, thời tiết tại Yên Tử không được thuận lợi khi có mưa, từ chân núi Yên Tử đến chùa Đồng sương mù dày đặc. Du khách phải mặc áo mưa trong suốt hành trình. Để giảm bớt thời gian, mọi người chọn đi 2 tuyến cáp treo (chuyến 1 lên chùa Hoa Yên, chuyến 2 lên chùa Đồng), với giá 380.000 đồng/người.
Ghi nhận tại khu vực chùa Đồng, sương mù dày đặc, cách 15m không rõ tầm nhìn. Hơn nữa, tại đây có mưa phùn kèm gió lạnh khiến du khách co ro khi làm lễ.
Càng về giờ trưa, lượng người đổ về chùa Đồng càng đông, một số du khách vẫn dùng tiền để mài vào chùa Đồng và chuông để cầu may.
Anh Nguyễn Văn Lành (40 tuổi, đến từ Thanh Hóa) cho biết, đây là năm thứ 5 anh về Yên Tử vào đầu năm. Mất 3 tiếng để anh lên tới chùa Đồng nhưng năm nay thời tiết lạnh thấu xương. "Mọi năm tôi đi trời trong xanh, leo tới chùa Đồng là nóng người, năm nay lạnh không toát nổi mồ hôi. Đây cũng là một trải nghiệm mới mẻ", anh Lành cho biết.
Năm nay, lễ khai hội được tổ chức đặc biệt hơn, tái hiện hội xuân xưa mang đậm nét truyền thống gồm các hoạt động rước kiệu, dâng lễ, với các nghi lễ tâm linh như gióng trống, thỉnh chuông, chúc phúc đầu năm, đóng dấu thiêng Yên Tử.
Rất đông du khách dự lễ khai hội tại cung Trúc Lâm.