Trước đó vào lúc 9h sáng nay 26/2, trực ban Công an phường Phan Rang tiếp ông Jean Paul Wisniewski (SN 1961), quốc tịch Pháp, trình báo trong hành trình du lịch ở Khánh Hòa, ông đã đánh rơi điện thoại di động Samsung A17, khi đến phường Phan Rang ngày 18/2, tức mùng 2 Tết Bính Ngọ,
Tại Công an phường Phan Rang, ông Jean Paul Wisniewski nhận lại điện thoại di động đã đánh rơi.
Giá trị tài sản không lớn nhưng bên trong điện thoại có nhiều dữ liệu thông tin, hình ảnh, ứng dụng giao dịch tín dụng rất cần thiết, nếu không tìm được thì ông Jean Paul Wisniewski sẽ gặp nhiều khó khăn.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, một tổ công tác của Công an phường Phan Rang đã khẩn trương tiến hành xác minh, gần 2 giờ sau đã tìm được điện thoại của du khách người Pháp nêu trên.
Ông Jean Paul Wisniewski bày tỏ lợi cảm ơn và sự cảm phục tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phan Rang.
Không chỉ bày tỏ niềm vui khi nhận lại tài sản đã đánh rơi 7 ngày, mà ông Jean Paul Wisniewski đã viết ngay bức thư cảm ơn về tinh thần trách nhiệm cùng với phong thái thân thiện của cán bộ, chiến sĩ CAND Việt Nam nói chung và Công an phường Phan Rang nói riêng, đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng du khách nước ngoài, giúp cho du khách thật sự an tâm khi đi du lịch trên đất nước Việt Nam.
Đây là một minh chứng rõ nét trong xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, gắn với phong trào thi đua “Ba nhất”: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất – Gần dân nhất.
Hữu Toàn