Sau Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh diễn ra sáng 2/9, trên phố đi bộ quanh Hồ Gươm, sau những phút hòa vào không khí háo hức cùng người dân Thủ đô, một nhóm du khách trẻ đến từ London (Anh) mang trên vai lá cờ đỏ sao vàng, vui vẻ trò chuyện, giao lưu cùng người dân.
Nhóm bạn trẻ người Anh với trang phục cờ đỏ sao vàng trên phố đi bộ Hồ Gươm.
Và một nhóm bạn trẻ người Anh khác trên đường trở về khách sạn sau một đêm "cháy" hết mình cùng người dân Thủ đô Hà Nội.
Nhóm du khách hào hứng cho biết: "Chúng tôi vừa trở về Hà Nội sau chuyến đi thăm Hoàng Su Phì, thật bất ngờ khi được xem lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh của các bạn và chứng kiến cảnh người dân Hà Nội mừng ngày Độc lập theo một cách đặc biệt như vậy. Ở Anh, chúng tôi cũng chưa từng mừng Độc lập hào hứng và nhiều năng lượng như thế. Chúng tôi không thể cưỡng lại bầu không khí của các bạn và đã hòa vào dòng người trên các con phố để xem diễu binh, diễu hành cùng các bạn".
Anh Joseph, du khách đến từ Mỹ, từng nhiều lần đến Việt Nam du lịch, lần này trở lại Hà Nội cùng cha của mình và thật bất ngờ khi cả hai được hòa vào dòng người trên các con phố để xem diễu binh, diễu hành. Hai cha con Sean và Joseph ngồi bên Hồ Gươm trong thời gian chờ thông đường để trở về khách sạn nghỉ ngơi sau một đêm hào hứng.
Joseph và Sean nghỉ chân sau 1 đêm hòa vào dòng người xem diễu binh, diễu hành.
Joseph cho biết: "Chúng tôi rời khách sạn ở trong khu phố cổ lúc 3h sáng và hòa vào dòng người đợi xem diễu binh, diễu hành. Tôi biết đây là ngày Quốc khánh của các bạn và thật may mắn vì chuyến đi du lịch này của chúng tôi được chứng kiến một không khí như vậy. Nó thật đặc biệt và tôi không thể nói hết sự hào hứng của mình. Người dân Hà Nội, và tôi biết là có rất nhiều người từ những nơi khác đến nữa, đã ở đây để cùng xem diễu binh, diễu hành. Các bạn quá nồng nhiệt. Tôi chưa từng chứng kiến ngày Quốc khánh như vậy ở những nơi mà tôi đến trước kia. Cách các bạn đón ngày Quốc khánh thật khác biệt và nhiều năng lượng".
Carlos và Elena, 2 du khách đến từ Tây Ban Nha.
Carlos và Elena, 2 du khách đến từ Tây Ban Nha với trang phục cờ đỏ sao vàng và hình Cờ Tổ quốc Việt Nam trên má, cũng đang ngồi thư giãn sau khi hòa mình vào không khí mừng Quốc khánh 2/9 ở Hà Nội. "Hà Nội thật rực rỡ với màu cờ đỏ sao vàng của các bạn", bà Elena nói.
"Đây là lần đầu tiên chúng tôi tới Việt Nam và sẽ ở lại đây trong 25 ngày để đi dọc Việt Nam. Chúng tôi vừa kết thúc 2 ngày vô vị ở Ninh Bình vì mưa bão và quay về Hà Nội vào tối hôm qua. Và sau buổi sáng hôm nay, chúng tôi dự định sẽ ở lại Hà Nội thêm 2 ngày trước khi đi Sapa để hưởng trọn bầu không khí tuyệt vời này của Hà Nội. Ở Tây Ban Nha quê hương tôi chưa bao giờ có không khí như vậy, và cả ở những nơi tôi từng đi du lịch cũng chưa từng thấy. Các bạn đón ngày Quốc khánh của mình thật đặc biệt, và tôi rất thích khi được hòa vào không khí hào hứng của các bạn trong những ngày này. Chúng tôi đã rất may mắn khi có mặt ở đây cùng các bạn", ông Carlos chia sẻ.
Stefano và vợ Stefanie sau khoảng thời gian hào hứng cùng người dân Thủ đô Hà Nội trong ngày đặc biệt.
Stefano, du khách người Italia lần đầu đến Hà Nội du lịch cùng vợ, đang tìm kiếm một quán coffee để nghỉ ngơi sau hành trình đi bộ, luồn lách theo dòng người quanh Hồ Gươm và mất phương hướng sau khi bị tách khỏi nhóm bạn người Việt mới quen khi xem diễu binh, diễu hành.
Stefano cho biết, anh và một nhóm bạn trẻ Việt Nam cùng nhau xem diễu binh trước khách sạn ở khu vực Cửa Nam, tuy nhiên dòng người đông đúc đã khiến 2 nhóm lạc nhau. "Các bạn trẻ Hà Nội rất thân thiện, chúng tôi vừa lạc một nhóm bạn vì quá đông đúc thì lại có nhóm bạn mới kết bạn và hướng dẫn chúng tôi đi đến địa điểm thuận lợi ở ngay gần khách sạn để có thể xem diễu binh, diễu hành. Bây giờ chúng tôi cần một quán coffee để nghỉ ngơi sau khoảng thời gian hào hứng, và quan trọng hơn là để lắng lại những cảm xúc rất đặc biệt này mãi mãi trong ký ức của chúng tôi", Stefano bộc bạch.
Nhóm du khách đến từ Mỹ chụp ảnh lưu niệm cùng một cựu chiến binh Việt Nam trên phố đi bộ Hồ Gươm.
Thư Vũ/VOV.VN