Không trưng bày hiện vật theo kiểu bảo tàng, Đường hầm Điêu Khắc kể câu chuyện Đà Lạt bằng đất sét giữa thiên nhiên. Từ lối đi uốn lượn dưới tán thông đến những mô hình công trình, biểu tượng quen thuộc, du khách vừa dạo bước vừa "đọc" ký ức đô thị qua từng mảng phù điêu.
Không gian tham quan như một con phố thu nhỏ.
Cụm kiến trúc dạng nhà thờ/tu viện được dựng bằng đất sét, nổi bật với tháp cao và cây thánh giá.
Du khách tản bộ, check-in dọc tuyến tham quan.
Góc "đạo cụ" tạo thêm trải nghiệm cho du khách chụp hình cùng mô hình xe máy.
Tác phẩm điêu khắc kích thước lớn đặt cạnh dòng nước chảy, tạo điểm nhấn thị giác trên tuyến tham quan.
Cụm tượng hai khuôn mặt đối diện trên mặt nước là điểm check-in nổi tiếng.
Khu tiểu cảnh gợi nhắc Langbiang với mảng chữ nổi và hệ tượng trang trí.
Những tấm phù điêu tái hiện diện mạo đô thị Đà Lạt qua từng giai đoạn.
Cổng gỗ mộc với dòng chữ tên điểm đến, mở ra hành trình khám phá "bảo tàng ký ức" bằng đất giữa rừng thông.
Tuấn Anh