Du khách Tây 'nghiện' Việt Nam vì lý do cực đáng yêu

Du khách Tây 'nghiện' Việt Nam vì lý do cực đáng yêu
2 ngày trướcBài gốc
Việt Nam luôn là cái tên quen thuộc trong danh sách những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á. Cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, ẩm thực phong phú, nền văn hóa truyền thống sâu sắc cùng con người thân thiện - đây chính là những yếu tố khiến du khách quốc tế không thể quên được đất nước hình chữ S.
Tuy nhiên, những điều khiến người ta say mê đến độ muốn "định cư" lại đây đôi khi không phải là những thứ to tát hay nổi tiếng. Thay vào đó, chỉ cần một hành động nhỏ nhặt, một khoảnh khắc ấm áp giản dị mà thôi.
Người phụ nữ Việt cho em bé là khách du lịch ăn một cách tận tình.
Điều này được chứng minh qua đoạn video gây sốt gần đây trên mạng xã hội. Một du khách nước ngoài đã bày tỏ: "Tôi phải làm sao để được ở đây mãi mãi đây?" - câu hỏi khiến nhiều người Việt Nam vừa tự hào vừa tò mò không biết điều gì đã làm nên cảm xúc mãnh liệt như vậy.
Câu trả lời thật sự đơn giản đến mức ai cũng phải mỉm cười. Trong video, hai đứa con của cô đang được một người phụ nữ Việt Nam - có vẻ là chủ quán ăn - chăm sóc ăn uống rất chu đáo. Cô viết thêm: "Bà ngoại Việt Nam đang cho con tôi ăn. Đây chính là lý do tại sao bạn nên khám phá Đông Nam Á cùng con em mình."
Một lý do thật chân thành và dễ hiểu, đặc biệt đối với những bậc phụ huynh đã từng có kinh nghiệm du lịch cùng con nhỏ. Việc lo lắng cho bữa ăn, chăm sóc trẻ em trong suốt hành trình luôn là thử thách không nhỏ, đặc biệt khi có sự khác nhau về văn hóa, về ẩm thực. Khi có những người dân bản địa sẵn sàng hỗ trợ như người nhà thì thật sự tuyệt vời biết mấy. Được nghỉ ngơi một chút, nhìn con ăn uống vui vẻ, cảm nhận được sự mến khách và chân thành, không khó hiểu tại sao vị khách này lại muốn "ở lại lâu dài".
Cộng đồng mạng sau khi xem clip đều thấy vừa hài hước vừa gật đầu đồng tình: "Điển hình người Việt Nam rồi đó!" Bởi tại Việt Nam, hình ảnh các chủ quán nhiệt tình đút cơm cho con khách, vui đùa với trẻ như cháu ruột hay bế bồng để bố mẹ có thể ăn uống thoải mái là điều thường thấy. Nhiều người cũng chia sẻ lại những câu chuyện "mắt thấy tai nghe" về sự hiếu khách của người Việt dành đến cho khách du lịch.
Không chỉ có trường hợp này, mạng xã hội những ngày qua cũng truyền tay nhau loạt nội dung của em bé người Anh với cái tên thuần Việt "Ê Phở". Ê Phở cùng bố gần như "hòa tan" với văn hóa, con người ở Việt Nam. Trước đó, vào năm ngoái anh Kent Murphy - bố của Ê Phở chia sẻ trên mạng xã hội rằng đã “phải lòng” với Việt Nam trong chuyến đi du lịch ở Đà Nẵng, vì vậy đã quyết định ở lại Việt Nam lâu dài.
Ê Phở được bố cho đi học mẫu giáo ở trường mẫu giáo công lập địa phương vào ban ngày, được gặp thầy cô, bạn bè rèn nếp sinh hoạt “đậm chất Việt”. Những video cô bé được cô giáo chăm bẵm, dạy dỗ khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Đặc biệt, Ê Phở còn có khả năng làm quen và bắt chuyện cực đỉnh khi cô bé thậm chí còn "bỏ bê" bố mình để chuyện trò, thân thiết với hết người làm ở quán cafe đến cô chủ hàng bún...
Ê Phở mạnh dạn chạy lại đập tay với một bác bảo vệ.
Ở Việt Nam, người ta thường nói đùa rằng "một đứa trẻ được cả làng nuôi dưỡng", còn với du khách nước ngoài, điều đó đôi khi lại trở thành lý do để họ không muốn rời đi. Bởi tình người chân thành ấy không đến từ dịch vụ đắt tiền hay được quảng bá rầm rộ nhưng lại có sức hút kỳ lạ. Có thể với người Việt, đó chỉ là việc làm bình thường hàng ngày. Nhưng với ai đó đang tìm kiếm một nơi để "tâm hồn được an yên", thì đây chính là lý do khiến họ muốn dừng chân, sống lâu dài trong vùng đất mang tên Việt Nam.
Trầm Phương -
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/du-khach-tay-nghien-viet-nam-vi-ly-do-cuc-dang-yeu-post1546968.html