Đưa đờn ca tài tử vào học đường

Đưa đờn ca tài tử vào học đường
4 giờ trướcBài gốc
Chủ nhật vừa qua, tôi có dịp tham gia buổi biểu diễn chuyên đề khơi dậy khát vọng phát triển văn hóa và con người An Giang tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực 1, phường Rạch Giá. Trong nhiều tiết mục, tôi ấn tượng với phần trình diễn của Câu lạc bộ Đờn ca tài tử học đường. Sau phần biểu diễn, tôi trò chuyện với các học sinh, lắng nghe nhiều câu chuyện thú vị về hành trình đến với đờn ca tài tử của những “nghệ sĩ nhí”. Người đầu tiên tôi làm quen là em Dương Hồng Sa - học sinh lớp 10A5. Hiện Sa đảm nhiệm vai trò Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ. Sa chia sẻ, em đến với đờn ca tài tử từ niềm yêu thích dành cho các loại hình nghệ thuật truyền thống. “Em may mắn nhận được sự hướng dẫn tận tình của thầy Trần Văn Kỹ - Chủ nhiệm Câu lạc bộ nên có cơ hội tiếp cận bộ môn một cách bài bản hơn. Càng học, em càng say mê bởi mỗi bài bản, mỗi câu ca không chỉ mang giai điệu ngọt ngào mà còn chứa đựng nét đẹp văn hóa, tình quê và chiều sâu cảm xúc rất riêng của nghệ thuật Nam Bộ”, Sa nói.
Nghệ nhân đờn ca tài tử Hoài Thu và thầy Trần Văn Kỹ cùng các thành viên Câu lạc bộ Đờn ca tài tử học đường tập luyện bài hát mới. Ảnh: TƯỜNG VI
Trò chuyện được một lúc, Sa mời tôi tham dự buổi tập luyện của câu lạc bộ cùng nghệ nhân đờn ca tài tử Hoài Thu tại phòng truyền thống của Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực 1. Vừa đến gần căn phòng, tôi đã nghe tiếng song loan gõ nhịp đều đều hòa cùng giọng ca ngọt ngào của nghệ nhân Hoài Thu vang lên. Bên trong, cô Hoài Thu chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng cất giọng thị phạm rồi nhẹ nhàng chỉnh từng nhịp phách, cách nhả chữ cho các em. Xung quanh, những gương mặt học trò ngồi ngay ngắn, chăm chú dõi theo, người cất tiếng ca, người giữ nhịp, người lẩm nhẩm theo lời.
Em Khưu Minh Toàn - học sinh lớp 10A11 chia sẻ: “Điều khiến em gắn bó với đờn ca tài tử là bởi trong những lời ca, tiếng hát ấy không chỉ có giai điệu, mà còn chất chứa nỗi lòng, tâm sự và cả những tiếng thở dài của ông cha ngày trước. Với em, mỗi câu ca như đang kể lại một lát cắt đời sống, giúp người nghe hiểu thêm về tình người, tình quê và những giá trị xưa cũ”.
Còn em Nguyễn Ngọc Hân - học sinh lớp 10A8 bày tỏ: “Tình yêu của em với đờn ca tài tử được vun đắp từ những lời hát ru của mẹ và bà ngoại thuở ấu thơ. Lớn lên cùng những giai điệu ngọt ngào ấy đã hình thành sự yêu mến đặc biệt của em đối với loại hình nghệ thuật truyền thống này”. Trước đây, Hân từng tự tìm hiểu qua sách vở, tài liệu nhưng việc tiếp cận vẫn còn nhiều hạn chế. Chỉ đến khi trở thành học sinh của Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực 1 và tham gia câu lạc bộ, em mới có cơ hội học tập bài bản, đúng phương pháp.
Từ sự hướng dẫn tận tình của thầy Trần Văn Kỹ đến sự chỉ dạy của các nghệ nhân như cô Hoài Thu, thầy Trường Đấu, các thành viên Câu lạc bộ Đờn ca tài tử học đường ngày càng tự tin. Bà Lê Thị Nhiều (nghệ danh Hoài Thu) nói: “Tôi rất vui và tự hào khi thấy ngày càng nhiều bạn trẻ yêu mến đờn ca tài tử. Nhìn các em say mê tập luyện, tôi tin loại hình nghệ thuật này sẽ được tiếp nối và gìn giữ lâu dài”.
Là người đồng hành cùng các em trên hành trình giữ lửa tình yêu với đờn ca tài tử, thầy Trần Văn Kỹ cho biết: “Thời gian tới, câu lạc bộ sẽ tiếp tục duy trì sinh hoạt định kỳ, mở rộng thu hút học sinh tham gia, tăng cường giao lưu với các đơn vị, câu lạc bộ khác để học hỏi kinh nghiệm, đồng thời, mời các nghệ nhân đến hướng dẫn để các em được học tập bài bản hơn. Chúng tôi cũng sẽ tạo điều kiện để các em tham gia biểu diễn tại các hoạt động của trường và địa phương, góp phần lan tỏa tình yêu với đờn ca tài tử trong học đường”.
TƯỜNG VI
Nguồn An Giang : https://baoangiang.com.vn/dua-don-ca-tai-tu-vao-hoc-duong-a484586.html