Bộ phim do đạo diễn Trần Đình Hiếu, một người con Đà Nẵng từng du học tại Pháp về ngành điện ảnh, thực hiện với cốt chuyện và con người Đà Nẵng.
Bộ phim riêng về hình ảnh Đà Nẵng?
Đạo diễn thông tin, bộ phim có tên “Nhà mình đi thôi”, kể về một câu chuyện gia đình Đà Nẵng, một câu chuyện đời thường, với những khung ảnh về bữa cơm sum vầy ngày Tết, những câu chuyện giản dị, có những nụ cười dễ mến ở con người Đà Nẵng. Bộ phim được đánh giá phù hợp với mọi lứa tuổi, rất lý tưởng để mọi người xem cùng gia đình hoặc đồng nghiệp.
Ý đồ của đạo diễn là đi theo góc quay, từng góc phố, cung đường, cũng như nhịp sống thân thiện, ấm áp của người dân ở thành phố biển sẽ hiện ra chân thật và gần gũi, trở thành chất liệu tạo cảm xúc cho du khách và chính những con người Đà Nẵng thêm hiểu và mến mộ thành phố này.
Các diễn viên trong phim "Nhà mình đi thôi"
Theo đó, đạo diễn đã chọn nhiều địa điểm, nhất là các danh thắng nổi tiếng của Đà Nẵng, để đưa vào trong phim, với nhiều cảnh quay dã ngoại, trực tiếp trên đường phố Đà Nẵng.
Bộ phim còn chắt lọc nhiều cảnh tư liệu qua câu chuyện của các nhân vật để làm phong phú hơn chất liệu nội dung, mô tả những câu chuyện gắn liền với lịch sử hành trình đã trải qua của thành phố Đà Nẵng, từ ký ức quá khứ đến mơ ước, viễn cảnh tương lai...
Đồng thời, bộ phim cũng quy tụ dàn diễn viên đang được nhiều khán giả yêu mến như Kim Xuân, Hồng Vân, Ngọc Quỳnh, Uyên Ân, Trang Hý, Michelle Lai, Doãn Thế Vinh…
Từ các tình tiết, mẩu chuyện đến lời thoại, dưới sự thể hiện của dàn diễn viên, bộ phim tạo nên không khí vừa hài hước vừa ấm áp, xuyên suốt và hướng tới việc chạm vào những tầng cảm xúc sâu lắng của khán giả.
Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, cho biết ngành văn hóa và du lịch thành phố kỳ vọng bộ phim sẽ trở thành một “câu chuyện du lịch” mang dấu ấn riêng của địa phương. Dù là tác phẩm đầu tay của một đạo diễn trẻ, bộ phim đã nhận được sự hỗ trợ trong quá trình sản xuất, cũng như được góp ý, thẩm định chuyên môn ngay từ khâu kịch bản.
Thông qua việc chọn đề tài thường nhật trong cuộc sống để lồng ghép, mô tả chân xác hiện trạng và cơ hội cho người làm du lịch địa phương hiểu đúng bản chất, tinh thần hướng đến của ngành văn hóa, du lịch Đà Nẵng, là vấn đề mà bộ phim đặt ra.
Đây cũng là một trong những hướng đi trọng tâm mà ngành văn hóa Đà Nẵng đang tập trung đầu tư, thúc đẩy, nhằm phát triển công nghiệp văn hóa từ góc nhìn điện ảnh.
Khởi động một hành trình mới!
Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở VHTTDL Đà Nẵng từng chia sẻ, đánh giá cơ hội phát triển công nghiệp văn hóa, nhất là mũi nhọn điện ảnh, kịch trường của Đà Nẵng, cần nhận diện từ góc độ cơ bản, hạ tầng nhất.
Đây lại là thế mạnh của một địa phương sở hữu địa hình, bối cảnh đa dạng cùng nhiều điểm đến hấp dẫn, đáng tìm hiểu, từ cảnh sắc thiên nhiên cho đến nếp sống, tập quán sinh hoạt của cộng đồng người dân qua nhiều năm.
Khai thác tốt những thực tiễn đó sẽ mở ra nguồn đề tài phong phú mà Đà Nẵng có thể làm được, trong lịch trình muốn vươn tầm văn hóa đất Quảng.
Do đó, trong thời gian qua, và định hướng sắp tới, ngành văn hóa Đà Nẵng sẽ tập trung xây dựng, đầu tư sâu vào mảng điện ảnh, dùng những tác phẩm điện ảnh thành sản phẩm quảng bá, giới thiệu hiệu quả những giá trị văn hóa, xã hội và bản sắc con người địa phương.
Đặc biệt, với những giá trị di sản sẵn có, việc khai thác và vận dụng văn học, nghệ thuật vào điện ảnh sẽ góp phần tôn vinh những chất liệu và câu chuyện cần truyền tải. Sự kết hợp giữa điện ảnh và du lịch được kỳ vọng trở thành động lực mới, tạo thêm lợi thế cho văn hóa Đà Nẵng trong thời gian tới.
Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm chia sẻ thêm: “Với những người làm du lịch bản địa, địa phương xác định cần xây dựng các kịch bản điện ảnh hấp dẫn, trở thành một ‘lăng kính mềm’ để thể hiện những cung bậc cảm xúc giàu giá trị.”
Đó là sự nhìn nhận hành trình, thực tại phát triển của đô thị và đời sống con người Đà Nẵng qua từng tác phẩm, để nhắc gợi những ký ức và cảm xúc người địa phương.
Đồng thời, đó cũng là cách kết nối tâm tư du khách đến với thành phố này không bằng lợi nhuận thị trường, mà là những khoảnh khắc sum vầy và kết nối giữa con người với con người. Quan trọng hơn, qua điện ảnh, du lịch Đà Nẵng phải trở thành một hành trình kể chuyện, nơi mỗi trải nghiệm du lịch cần bắt đầu từ một cảm xúc rất nhỏ nhưng rất thật”.
Với tinh thần đó, từ bộ phim Tết “Nhà mình đi thôi”, điện ảnh Đà Nẵng đang đặt ra những tiêu chí vận động mới, như bà Hồng Thắm lý giải: “Các doanh nghiệp du lịch địa phương xem phim, biết đâu sẽ có thêm cảm hứng, thêm góc nhìn và thêm câu chuyện để làm tốt hơn công tác của mình và cho thành phố. Người Đà Nẵng đi xem phim cũng sẽ không chỉ để giải trí, mà có thể “chạm” lại Đà Nẵng bằng cảm xúc”.
Điều quan trọng, theo Sở VHTTDL Đà Nẵng, những câu chuyện phim mới chỉ là phần bắt đầu cho kế hoạch phát triển công nghiệp văn hóa địa phương. Đà Nẵng hiện nay đã có một chương trình Liên hoan phim định kỳ hàng năm, là một chất xúc tác rất quan trọng để các hoạch định đầu tư vào điện ảnh đạt kỳ vọng hiệu quả.
Nếu cộng hưởng thêm những kịch bản phim mới, đội ngũ đạo diễn mới, môi trường đầu tư mới, chắc chắn điện ảnh Đà Nẵng sẽ thay đổi và ngày càng tạo thêm những tiêu điểm thành công mới.
HÒA XUÂN