Nghệ sĩ Ưu tú Quỳnh Mai (Nhà hát Chèo Bắc Ninh).
Với tôi, đó không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực cá nhân mà còn là thành quả chung của tập thể nghệ sĩ, diễn viên đã miệt mài tập luyện. Giải thưởng ấy là niềm tự hào, động viên, khích lệ lớn lao để tôi tiếp tục giữ lửa nghề, cố gắng hơn nữa trong từng vai diễn, câu hát.
Bên cạnh dấu mốc chuyên môn đó, trong năm qua, tôi tham gia hàng trăm buổi biểu diễn tại các sự kiện, trong đó có nhiều sự kiện chính trị lớn của tỉnh như kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lễ công bố thành lập tỉnh Bắc Ninh mới, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh… Mỗi chương trình là một nhiệm vụ khác nhau, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần trách nhiệm cao của người nghệ sĩ. Tôi luôn trân trọng cơ hội được đứng trên sân khấu phục vụ khán giả quê hương, bởi chính sự đón nhận và tình cảm của công chúng là động lực lớn nhất để tôi tiếp tục gắn bó với nghệ thuật chèo.
Bước sang năm 2026, tôi sẽ tiếp tục dành toàn tâm cho công việc chuyên môn tại Nhà hát. Tôi sẽ tập luyện, tham gia các vai diễn trong những vở mới được dàn dựng, cố gắng làm mới mình qua từng dạng vai. Tôi cũng dự kiến tham gia Liên hoan Ca trù toàn quốc. Với tôi, mỗi lần biểu diễn không chỉ là làm nghề mà còn góp phần quảng bá, đưa nghệ thuật dân gian truyền thống đến gần hơn với công chúng.
Song song với biểu diễn, tôi sẽ tiếp tục dành thời gian truyền dạy hát chèo, diễn các trích đoạn chèo, ca trù cho các câu lạc bộ ở nhiều địa phương và trong trường học, nhất là trong khuôn khổ dự án “Sân khấu học đường”. Tôi luôn nghĩ rằng nếu không gieo được tình yêu nghệ thuật cho lớp trẻ thì việc bảo tồn sẽ rất khó bền vững. Vì vậy, dù công việc bận rộn, tôi vẫn cố gắng sắp xếp để đồng hành với các em. Tôi cũng mong muốn thời gian tới, Nhà nước sẽ có thêm sự quan tâm, chế độ đãi ngộ phù hợp hơn đối với nghệ sĩ, đặc biệt là trong hoạt động truyền dạy tại cơ sở để chúng tôi yên tâm cống hiến lâu dài. Với tôi, hạnh phúc lớn nhất là mỗi chuyến đi biểu diễn được khán giả đón nhận bằng tình cảm chân thành. Chính điều đó giúp tôi thêm tin tưởng và kiên định với con đường nghệ thuật mà mình đã chọn.
Nhóm Phóng viên