Sáng 27/1/2026, Đại sứ quán Israel và Đại sứ quán Đức tại Việt Nam phối hợp với Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân diệt chủng Holocaust. Trong Thế chiến II, hơn 6 triệu người Do Thái cùng hơn 1 triệu người thuộc các nhóm sắc tộc và nhóm khác nhau đã bị chế độ phát xít Đức Quốc xã cùng những kẻ cộng tác với chúng tàn sát. Holocaust (tiếng Do Thái gọi là Shoah) là một trong những chương đen tối của lịch sử nhân loại.
Đại sứ Israel Mayer (trái) và Phó Đại sứ Đức Kreye tại sự kiện tưởng niệm Holocaust tổ chức tại Hà Nội hôm 27/1. Ảnh: Trung Hiếu.
Phát biểu tại buổi lễ diễn ra trong khuôn viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer khẳng định, “Holocaust không phải là kết quả của riêng bạo lực mà bắt nguồn từ ý thức hệ, được thổi phồng qua tuyên truyền, được sinh ra từ lòng hận thù và chủ nghĩa bài Do Thái”.
Đại sứ Mayer nhấn mạnh tính thời sự của lễ tưởng niệm, khi chủ nghĩa bài Do Thái, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa cực đoan trỗi dậy trở lại. Theo ông, việc tưởng niệm Holocaust không chỉ là một nghĩa vụ toàn cầu mà còn là “điều thiết yếu để bảo vệ tương lai”.
Trong khi đó, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, Phó Đại sứ Simon Kreye chia sẻ rằng việc ông có mặt tại sự kiện này với tư cách một nhà ngoại giao Đức là “một nhiệm vụ khó khăn, đồng thời cũng là một trách nhiệm sâu sắc”. Trước các cử tọa, nhà ngoại giao Kreye thừa nhận Holocaust là “một tội ác chống lại loài người, do chính người Đức phạm phải”. Ông nói, “chúng tôi vẫn nhớ và tái khẳng định trách nhiệm xuất phát từ việc tưởng niệm này”. Ông nhấn mạnh: “Diệt chủng Holocaust là một sự đứt gãy của nền văn minh, và nước Đức thừa nhận trách nhiệm vĩnh viễn và không thể đảo ngược đối với thảm kịch này. Chúng tôi phải đối diện với sự thật ấy, hết lần này đến lần khác. Shoah là một phần của lịch sử Đức”.
Nghi thức thắp nến tại sự kiện. Đại sứ Israel Mayer và Phó Đại sứ Đức Kreye vừa thực hiện phần thắp nến của mình. Ảnh: Trung Hiếu.
Trong diễn văn của mình, Phó Đại sứ Đức Kreye ghi nhận chính Hồng quân Liên Xô đã giúp “giải phóng trại tập trung Auschwitz-Birkenau” và “việc giải phóng này đã phơi bày cho thế giới thấy toàn bộ mức độ kinh hoàng từng diễn ra tại đây”, bao gồm bằng chứng về sự diệt chủng có hệ thống.
Theo ông Kreye, hơn một triệu người đã bị phát xít Đức sát hại tại riêng trại tù Auschwitz này, bằng nhiều hình thức như đưa vào phòng hơi ngạt, xử bắn, bỏ đói, đánh đập, lao động cưỡng bức và thí nghiệm y học. Ông thừa nhận con số này thực sự kinh khủng nhưng mới chỉ là “một phần trong các tội ác của người Đức” thời Thế chiến II.
Vẫn theo Đại biện lâm thời Đức Kreye, người Do Thái còn bị sát hại ở nhiều trại tập trung khác của Đức Quốc xã, tại các khu biệt cư, trại lao động, ở nhiều nơi thuộc Đông Âu và Trung Âu và trong những cuộc di chuyển ‘tử thần”.
Nhạc sĩ Israel Brand biểu diễn piano tại sự kiện. Ảnh: Trung Hiếu.
Trao đổi với phóng viên VOV.VN bên lề sự kiện, Phó Đại sứ Đức Kreye cho biết, việc tưởng niệm Holocaust là một chính sách trung tâm của Đức khi nhìn lại quá khứ và nỗ lực hòa giải với dân tộc Do Thái cũng như các nhóm thiểu số khác đã bị Đức truy sát trước đây.
Chương trình tưởng niệm bao gồm nghi thức truyền thống là thắp 6 ngọn nến tưởng niệm 6 triệu nạn nhân Do Thái đã bị sát hại trong Holocaust.
Chương trình có sự tham gia của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Hòa bình Việt Nam Trần Đắc Lợi cùng các đại sứ và nhà ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội và các sinh viên của Học viện Ngoại giao Việt Nam. Những người tham dự cũng có cơ hội xem các tác phẩm hội họa của sinh viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội với chủ đề “Hàn gắn thế giới” (được trưng bày tại đây) và phần trình diễn âm nhạc của nhạc sĩ nổi tiếng Israel, Nir Brand, với những tác phẩm tuyển chọn riêng cho dịp này.
Một số hình ảnh về sự kiện:
Bên trong khán phòng là nhà hát của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Ảnh: Trung Hiếu.
Những người tham gia sự kiện, trong đó có Đại biện lâm thời Đức Kreye, viết lưu bút tưởng nhớ nạn nhân Holocaust. Ảnh: Trung Hiếu.
Khách nước ngoài ngắm các bức họa của sinh viên mỹ thuật Việt Nam về chủ đề “Hàn gắn thế giới” nhân lễ tưởng niệm Holocaust. Ảnh: Trung Hiếu.
Các tác phẩm đoạt giải của các sinh viên trong cuộc thi hội họa “Hàn gắn thế giới” do Đại sứ quán Israel và Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội phối hợp tổ chức. Ảnh: Trung Hiếu.
Trung Hiếu/VOV.VN