Được biết đến với hàng loạt bản nhạc cưới như "Hơn cả yêu", "Ngày đầu tiên", "Em đồng ý" (I Do) hay "Ánh nắng của anh", Đức Phúc một lần nữa khẳng định khả năng truyền cảm của mình trong không gian thân mật tại lễ cưới của Kai Đinh. Lần này, anh góp giọng trong ca khúc "Xuân vũ" – một sáng tác mới của Kai Đinh, kết hợp cùng tiếng đàn violin của nghệ sĩ Hoàng Rob.
"Xuân vũ" được thể hiện lần đầu tiên trong lễ cưới của nhạc sĩ Kai Đinh và cô dâu Đức Hạnh. Khi Đức Phúc cất giọng và Hoàng Rob bắt đầu kéo đàn, cô dâu – chú rể bước ra sàn nhảy, cùng nhau thực hiện điệu nhảy đầu tiên. Dù không phải vũ công chuyên nghiệp, nhưng cả hai đã thể hiện từng động tác rất uyển chuyển, cho thấy sự gắn kết và hòa hợp giữa cảm xúc và âm nhạc.
Khoảnh khắc này không hề cầu kỳ về dàn dựng nhưng để lại ấn tượng mạnh với toàn bộ khách mời. Giữa khán phòng, tiếng hát và tiếng đàn vang lên trước sự cổ vũ từ dàn nghệ sĩ, bạn bè và người thân của cặp đôi, tạo nên một điểm nhấn lặng và sâu giữa không khí hân hoan của tiệc cưới.
Kai Đinh và vợ trong đám cưới
Trong chương trình âm nhạc phát hành song song với lễ cưới, "Xuân vũ" là ca khúc khép lại EP "1+1 = đôi" của Kai Đinh. Tựa đề gợi đến một điệu nhảy uyển chuyển và dịu dàng giữa mùa xuân, cũng là bản nhạc được dành cho thời khắc chuyển tiếp – khi nghi lễ lùi lại để mở ra buổi tiệc gắn kết. Không cao trào kịch tính, bài hát chọn cách đi vào lòng người bằng tiết tấu nhẹ nhàng, lời ca lãng mạn và không khí gần gũi.
Kai Đinh cũng trực tiếp thể hiện ca khúc "Lễ đường" trong tiệc cưới, một sáng tác khác từng gây chú ý qua đám cưới của Salim – Hải Long, nay được làm mới hoàn toàn để kể lại câu chuyện tình của chính mình và vợ. Trong MV ghi hình trực tiếp tại buổi lễ, Kai Đinh ngồi bên đàn piano và hát tặng cô dâu. Không kết hợp cùng nghệ sĩ nào khác, phần trình diễn mang tính cá nhân cao, như một lời thổ lộ riêng thay cho lời hứa hẹn.
Đức Phúc thể hiện ca khúc "Xuân vũ" trong lễ cưới của Kai Đinh, kết hợp cùng tiếng đàn violin của Hoàng Rob
Chia sẻ về dự án âm nhạc này, Kai Đinh nói: “Kai nghĩ tình yêu là một điều gì đó rất tâm linh. Ở thời đại này, kết nối internet khiến chúng ta có thể dễ dàng gặp gỡ nhiều người mới, có nhiều mối quan hệ thú vị và đặc sắc. Nhưng để tìm được một người mà chỉ riêng sự hiện diện của người đó đã mang lại bình yên và sự an toàn cho trái tim mình, thật sự không phải là điều dễ dàng. Kai nghĩ mình là một người cực kỳ may mắn. Đã được sinh ra để tận hưởng cuộc sống âm nhạc này, và rồi lại còn có thể tận hưởng tình yêu một cách trọn vẹn”.