Đội tuyển Đức đã giành vé đến với World Cup 2026. Ảnh: Bongdaplus.vn
Cả nước Đức và những ai là fan hâm mộ của những cỗ xe tăng đều cùng thở phào nhẹ nhõm sau khi các học trò của huấn luyện viên Julian Nagelsmann có bàn thắng thứ 2 trong trận tiếp đón Slovakia trên sân nhà vào rạng sáng nay (18/11).
Cùng thở phào là vì Đức dù được đánh giá cao hơn và cũng chỉ cần hòa là có vé trực tiếp sang Bắc Mỹ vào mùa hè năm sau, nhưng đối thủ chính là đội bóng từng đánh bại họ ở trận lượt trận mở màn vòng loại. Thế nên, người hâm mộ bóng đá Đức cùng nín thở vào trận.
Có thể thấy, đội tuyển Đức đã có một chiến dịch vòng loại không hề dễ dàng. Sau trận thua đội tuyển Slovakia ở lượt trận đầu tiên, niềm tin dành cho đội bóng từng 4 vô địch World Cup rung lắc dữ dội. Khi đó, không ít người nghĩ đến viễn cảnh những cỗ xe tăng sẽ đi đường vòng, nghĩa là phải bước vào vòng play-off, mới mong có vé.
Thực tế, sau khi khởi đầu vòng loại bằng một thất bại, những cỗ xe tăng Đức bước qua các trận tiếp theo một cách lầm lũi, dù đối thủ trong bảng đấu chỉ là Bắc Ireland, Luxembourg và Slovakia.
Florian Wirtz đã tỏa sáng rực rỡ ở lần tập trung tháng 11 cùng đội tuyển Đức. Ảnh: Bongdaplus.vn
Song, cũng khá may mắn cho Julian Nagelsmann là đội tuyển Slovakia tự “ghè đá vào chân mình” khi để thua Bắc Ireland ở lượt trận thứ 3, qua đó để đội tuyển Đức đứng trên vì thua hiệu số bàn thắng bại.
Dù vậy, Slovakia cũng đã gây sức ép lên những cỗ xe tăng với 2 trận thắng sau đó để cùng Đức bước vào trận đấu quyết định ở lượt trận cuối cùng. Tuy nhiên, khi những cỗ xe tăng Đức thể hiện đúng sức mạnh của mình, thì quả thật đội tuyển tầm trung bình khá như Slovakia không phải là đối thủ của họ.
Phải thừa nhận rằng, trận cuối cùng của vòng bảng gặp Slovakia là trận đấu hay nhất của thầy trò ông Julian Nagelsmann trong chiến dịch vòng loại World Cup 2026.
Dù trong đội hình vẫn chưa có đầy đủ những ngôi sao hay nhất của bóng đá Đức vào thời điểm này, nhưng cỗ xe tăng vẫn vận hành rất mượt mà và nghiền nát đối thủ từng thắng họ 2-0 ở lượt đi bằng đúng 1 sét tennis trắng.
Lần lượt Nick Woltemade, Serge Gnabry, Leroy Sané (2 bàn), rồi đến những cái tên lạ hoắc như Ridle Baku, Assan Oúedraogo lập công để khép lại chiến thắng giòn giã 6-0. Qua đó, giúp đoàn quân của Julian Nagelsmann có tấm vé chính thức, đồng thời chấm dứt nỗi lo của những ai yêu mến đội tuyển Đức về sự rủi ro nếu phải dự vòng play-off.
Với việc giành vé đến Bắc Mỹ vào mùa hè năm sau, đây là lần thứ 21 đội tuyển Đức tham dự vòng chung kết World Cup. Thành tích này chỉ xếp sau mỗi Brazil, đội tuyển chưa từng vắng mặt ở bất cứ vòng chung kết nào.
Nhưng, tấm vé thông hành đến Bắc Mỹ mới là sự khởi đầu. Điều tiếp theo là đoàn quân của ông Julian Nagelsmann cần cải thiện mạnh mẽ về lối chơi, tiếp tục duy trì phong độ như trận thắng Slovakia và nâng tầm bản lĩnh của một đội bóng lớn thì mới mong có kết quả tốt ở World Cup 2026.
LINH GIANG