Y, bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đang tích cực điều trị cho các nạn nhân
Theo thông tin ban đầu, sáng 23/10, tại khu vực chăm sóc trẻ sơ sinh của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An bỗng náo loạn. Một người đàn ông bất ngờ lao vào phòng 305, rút dao tấn công nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân.
Trong lúc hỗn loạn, không ai kịp phản ứng khi người đàn ông này ôm lấy một bé sơ sinh và định ném ra cửa sổ. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, các điều dưỡng trong phòng đã lao vào giành lại em bé.
Một nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại: "Mọi việc diễn ra quá nhanh, tiếng la hét vang khắp hành lang. Khi thấy người đàn ông ôm đứa bé ra cửa sổ ai cũng sợ, nhưng các điều dưỡng vẫn lao vào giành lại em bé."
Điều dưỡng Trần Thị Hồng là người đầu tiên tiếp cận, kịp ôm lại đứa trẻ. Sau đó, điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang cùng 2 đồng nghiệp khác chạy đến hỗ trợ. Trong quá trình can ngăn, chị Trang bị thương nặng vùng cổ và ngực, ba đồng nghiệp khác cũng bị thương ở tay, mắt và bụng. Hai người nhà bệnh nhân và một trẻ sơ sinh bị xây xát nhẹ.
Hàng chục bác sĩ và người nhà bệnh nhân bàng hoàng khi chứng kiến vụ việc.
Đúng 10 giờ 5 phút, lực lượng bảo vệ bệnh viện có mặt, khóa chặt khu vực, khống chế đối tượng và bàn giao cho công an tỉnh Nghệ An. Đối tượng được xác định là Bằng Văn Vỹ (29 tuổi, quê Bắc Ninh, trú tại huyện Quế Phong, Nghệ An). Vợ Vỹ vừa sinh đôi thiếu tháng đang được điều trị tại khoa này, một bé mới được chuyển sang Khoa Hồi sức Sơ sinh từ hôm trước.
Toàn bộ các nạn nhân được sơ cứu, chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để cấp cứu khẩn. Nhờ sự phối hợp kịp thời, các nhân viên y tế đều qua cơn nguy kịch.
Ngay sau vụ việc, bà Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An - cùng Phó Giám đốc Sở Trần Minh Tuệ đã trực tiếp có mặt tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để chỉ đạo công tác cứu chữa, thăm hỏi và động viên các điều dưỡng bị thương.
Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ.
Quang Chiến