Dừng chân trên đỉnh Trường Sơn

Dừng chân trên đỉnh Trường Sơn
2 giờ trướcBài gốc
Rất nhiều trạm dừng chân cũ dưới chân núi Trường Sơn được khai thác du lịch hiệu quả. Ảnh: THU THẢO
Từ Azứt (xã Avương), Dốc Gợp (xã Bến Hiên) đến làng Rô (xã Bến Giằng)… những điểm dừng chân năm xưa in dấu tinh thần cố kết cộng đồng miền núi, nơi quân và dân cùng chung sức vì tiền tuyến. Chiến tranh lùi xa, các khu hậu cứ cũ dần được đánh thức, trở thành điểm đến trong hành trình khám phá du lịch sinh thái gắn với lịch sử Trường Sơn.
Hiên ngang Cổng Trời
Sau trận đánh ác liệt tại khu vực Dốc Gợp cuối năm 1960, vùng đất thiêng của đồng bào Cơ Tu trở thành nơi tập kết vũ khí, lương thực và là chỗ tránh trú an toàn của quân - dân địa phương trong những năm chống Mỹ. Dốc Gợp nằm trong quần thể Hang Gợp, nay là Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang - một địa danh mang dấu ấn lịch sử, sở hữu vẻ đẹp kỳ vĩ của núi rừng Trường Sơn.
Sau chiến tranh, Hang Gợp được bảo vệ nghiêm ngặt. Đồng bào Cơ Tu các xã lân cận xây dựng quy ước giữ rừng, cam kết không xâm hại cây cối, muông thú trong khu vực linh thiêng. Qua thời gian, yếu tố lịch sử hòa quyện cùng tín ngưỡng bản địa, tạo nên chiều sâu văn hóa đặc biệt cho địa danh này. Vòm đá tự nhiên vắt ngang sườn núi, dòng suối uốn lượn phía dưới mang theo hơi sương mát lành, trở thành điểm nhấn thu hút du khách ghé thăm.
Quần thể Hang Gợp nay trở thành Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang, thu hút du khách. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Ông Bhyriu Long, Chủ tịch UBND xã Bến Hiên cho biết, năm 2008, Dốc Gợp được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Từ nền tảng ấy, quần thể rừng thiêng năm xưa được đầu tư, cải tạo, khoác lên diện mạo mới với tên gọi Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang.
Trong bức tranh mở rộng không gian đô thị - du lịch - văn hóa về phía tây Đà Nẵng, Bến Hiên được xác định là điểm kết nối quan trọng trên tuyến Hội An - Mỹ Sơn - Cổng Trời Đông Giang. “Bến Hiên được định hướng trở thành trạm dừng chiến lược trên hành lang di sản, nơi hội tụ trải nghiệm văn hóa Cơ Tu và sinh thái rừng núi trên trục đường Hồ Chí Minh huyền thoại”, ông Long chia sẻ.
Kết nối hành trình di sản
Trong định hướng phát triển miền núi phía tây thành phố Đà Nẵng, các trạm dừng chân cũ men theo dải Trường Sơn Đông tiếp tục được quy hoạch thành những điểm du lịch mang yếu tố văn hóa, sinh thái và lịch sử.
Di tích lịch sử đường Trường Sơn tại Azứt (xã Avương) - một địa điểm "địa chỉ đỏ" của địa phương miền núi. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Từ Bến Hiên với Cổng Trời Đông Giang, Bến Giằng với thác Grăng đến Khâm Đức với Tượng đài Chiến thắng Khâm Đức - Ngok Tavak..., các “bến xưa” đang dần hình thành điểm hẹn lý tưởng trên hành lang di sản khám phá Trường Sơn.
Không phải đến bây giờ, những lợi thế từ các trạm dừng và dấu mốc hành quân xưa mới được nhận diện để đầu tư, khai thác. Tại xã Bến Giằng, chính quyền huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam cũ) từng phục dựng hơn 1,3km tuyến đường mòn Hồ Chí Minh nhằm đón chân du khách. Song do nhiều nguyên nhân, dự án sớm rơi vào quên lãng.
Ông A Viết Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Mỹ cho hay, sau những nỗ lực của các cấp chính quyền, “huyền tích Trường Sơn” đang tiếp tục được đánh thức bằng tượng đài Huyền thoại Trường Sơn ngay ngã ba đường Hồ Chí Minh và Đông Trường Sơn đi qua địa phận xã. “Đây sẽ là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ mai sau”, ông Sơn nói.
Cứ điểm Khâm Đức xưa trở thành trạm dừng chân, đón du khách bằng nhiều lễ hội truyền thống của đồng bào Bh'nong đầy quyến rũ. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Từ những điểm dừng chân âm thầm giữa khói lửa chiến tranh, Trường Sơn Đông hôm nay đang mở ra một hành trình mới, nơi ký ức lịch sử, bản sắc văn hóa và khát vọng phát triển cùng hội tụ. Ở trung tâm xã Khâm Đức, diện mạo mới đang dần hình thành trên vùng đất cách mạng.
Bên không gian hồ Mùa Thu, làng truyền thống Bh’nong được dựng lên, phía xa là Tượng đài Chiến thắng Khâm Đức - Ngok Tavak, tạo nên những điểm dừng lắng đọng trong hành trình của du khách mỗi lần đặt chân lên xứ núi...
ALĂNG NGƯỚC
Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/dung-chan-tren-dinh-truong-son-3324530.html