Đừng để tin giả làm chúng ta hoang mang

Đừng để tin giả làm chúng ta hoang mang
2 giờ trướcBài gốc
Những ngày qua, Khánh Hòa và nhiều tỉnh khu vực miền Trung phải oằn mình gánh chịu những trận lũ lịch sử. Nước lũ dâng cao rất nhanh và ngập sâu chưa từng có ở nhiều khu vực trong tỉnh Khánh Hòa, cũng như các tỉnh miền Trung. Có người sống gần cả cuộc đời mới chứng kiến trận lũ gây thiệt hại chưa từng có như vậy.
Khu vực Tây Nha Trang những ngày mưa lũ. Ảnh: Phạm Ngọc Thành
Tình hình lũ lụt ở Khánh Hòa đã được dự báo trước. Khi có Công điện số 31, ngày 14-11 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc ứng phó với mưa lũ khu vực miền Trung, UBND tỉnh Khánh Hòa ngày lập tức có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan và Nhân dân khẩn trương triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Tất cả đều chủ động, sẵn sàng để ứng phó. Và khi Khánh Hòa bước vào đợt mưa lũ chưa từng có, toàn bộ hệ thống chính trị đã vào cuộc, chủ động kích hoạt các phương án ứng phó khẩn cấp. Ở nhưng nơi xung yếu về sạt lở đất, cầu tràn, đường giao thông nước ngập chảy xiết, khu vực rốn lũ… đều có lực lượng chức năng túc trực để chủ động ứng cứu, cảnh báo cho người dân. Tất cả nhằm mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng của Nhân dân.
Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra, chỉ đạo tại điểm sạt lở nghiêm trọng trên Tỉnh lộ 9.
Trong suốt những ngày mưa lũ, tôi nhìn thấy những đồng chí lãnh đạo tỉnh không kể ngày đêm đến những vùng bị nước lũ ngập sâu, những nơi bị sạt lở đất, giao thông bị chia cắt để trực tiếp chỉ đạo sơ tán dân; tham gia công tác ứng cứu người dân. Những chiến sĩ quân đội, công an, dân quân tự vệ, những người dân bình thường mà quả cảm đã vượt dòng nước xiết để đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Và ở những địa điểm trọng yếu, tỉnh đều lập trạm chỉ huy để vừa ứng cứu người dân, vừa tập kết nhu yếu phẩm, quần áo ấm để tiếp tế người dân đang bị nước lũ cô lập không bị đói, bị rét. Ngoài thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ), Khánh Hòa còn có sự hỗ trợ hợp sức của nhiều đơn vị quân đội của Quân khu 5, các lực lượng quân đội của Bộ Quốc phòng đứng chân trên địa bàn…
Đồng chí Hồ Xuân Trường trao nước uống cho người dân xã Diên Điền.
Không chỉ vậy, từ tận Nam Phi xa xôi, Thủ tướng Chính phủ vẫn chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành và địa phương để chỉ đạo ứng phó mưa lũ. Ngay sau đó, các quyết định hỗ trợ khẩn cấp cũng liên tiếp được ban hành. Các đoàn công tác của Trung ương trực tiếp thị sát, chỉ đạo ứng phó lũ lụt, hỗ trợ người dân. Nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước cũng đã trích kinh phí để hỗ trợ Khánh Hòa khắc phục hậu quả lũ lụt.
Trong công tác hậu cần, toàn hệ thống chính trị của tỉnh cũng đã kịp thời kích hoạt, đồng loạt hướng về vùng lũ. Những địa chỉ tiếp nhận hàng cứu trợ cho Nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ, những bếp ăn dã chiến được khẩn trương thành lập; những suất cơm, suất cháo, bánh mì, thực phẩm ăn liền… đã được các lực lượng tình nguyện viên, các đoàn thiện nguyện đưa nhanh vào vùng lũ, với mục tiêu trước mắt là để bà con không bị đói, rét, có sức để khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra.
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân tham gia ứng cứu người dân trong vùng lũ...
... và dọn dẹp trường học sau lũ.
Cùng với đó, để sớm khôi phục lại những vùng bị ảnh hưởng do lũ lụt, lực lượng vũ trang, đoàn thanh niên, phụ nữ, Hiệp hội Du lịch… và cả du khách người nước ngoài đã tham gia thu dọn rác thải ở nhiều tuyến đường, bãi biển khu vực Nha Trang; lực lượng y tế vào cuộc tiêu độc khử trùng các giếng nước sinh hoạt. Những việc làm thiện nguyện khác cũng được khởi xướng. Nhiều người dân đã đăng tải thông tin cho bà con vùng lũ trong tỉnh lưu trú miễn phí ở những chung cư, khách sạn, khu nhà trọ an toàn; những địa chỉ cẩu kéo xe ô tô bị hỏng do ngập nước; những địa chỉ sửa chữa thiết bị điện tử miễn phí… được nhiều trang mạng xã hội lan tỏa. Tất cả đều hướng đến giúp người dân vùng lũ sớm vượt qua đau thương, mất mát, thiệt hại vật chất và tinh thần để ổn định lại cuộc sống.
Những người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Khánh Hòa cũng chung tay phụ giúp tại bếp ăn dã chiến.
Ấy vậy mà, cùng lúc nước lũ dâng, trên mạng xã hội cũng dâng lên cơn bão tin giả. Liên tiếp những tin đồn thất thiệt về mưa lũ, những câu chuyện bịa đặt có rất nhiều người chết trong nước lũ, mà không có minh chứng rõ ràng nào. Không chỉ vậy, chúng còn cho rằng, các lực lượng vũ trang, quân đội và nhiều lực lượng khác tham gia ứng ứu, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, quần áo ấm… khẩn cấp “chỉ để làm màu”; hoặc lực lượng bộ đội, đoàn viên, thanh viên, sinh viên, học sinh ra quân dọn vệ sinh môi trường khu dân cư, đường làng ngõ xóm, thu góp rác thải trôi dạt trên bãi biển chỉ vì “quá rảnh”… Đây là những phần tử mang nhận thức lệch lạc, vô cảm với nỗi đau mất mát, thiệt hại của Nhân dân. Những câu chuyện do họ thêu dệt, đặt điều… nhằm “gây nhiễu”, làm rối loạn thông tin về những hình ảnh đẹp đẽ, cao cả mà đồng bào ta trong lúc hoạn nạn đã cùng nhau xây dựng. Đừng để tin giả làm chúng ta hoang mang.
Dân tộc Việt Nam đã đi qua bao mùa lũ lịch sử, nhưng chính giữa biển nước mênh mông, giữa bùn đất lầy lội, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” lại càng thể hiện rõ nét, sáng hơn bao giờ hết. Xin gửi đến cho những ai còn có suy nghĩ đơn độc lệch lạc, vô cảm, thiếu lương tri… trong bối cảnh hoạn nạn của đồng bào mình, hãy nên tự soi rọi lại nhân cách để hành xử đúng đắn.
ĐẠI HẢI
Nguồn Khánh Hòa : http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/202511/dung-de-tin-gia-lam-chung-ta-hoang-mang-251728e/